15 Tháng 11 2007 - Cập nhật 16h37 GMT
Đang có chiến dịch hăm dọa, thậm chí giết hại phụ nữ ở thành phố Basra của Iraq, nhưng chức trách địa phương sợ không dám điều tra.
Cảnh sát trưởng ở đó nói với BBC, hơn 40 phụ nữ đã bị những người cực đoan về tôn giáo giết chết trong ba tháng Bảy, Tám và Chín năm nay.
Theo tường thuật của phóng viên Mike Lanchin, các phụ nữ ở Basra nói với BBC họ không dám ra đường nếu không ăn mặc theo đúng đạo Hồi. Nhưng phụ nữ theo Thiên Chúa Giáo cũng bị tấn công.
Các lực lượng của Anh rút khỏi thành phố hồi tháng Chín, và dự trù trao lại toàn bộ tỉnh Basra cho người Iraq vào tháng tới.
Một người phụ nữ nói rằng có nói những câu khẩu hiệu được viết lên tường như, trùm khăn Hijab nếu không sẽ bị giết.
Phóng viên Mike Lanchin cho biết, đó là tiếng nói hiếm thấy của những phụ nữ bình thường ở Basra.
Hoảng sợ
Anh kể: "Chúng tôi nghe tin có chiến dịch tôn giáo hà khắc nhắm vào các phụ nữ trong thành phố".
"Chúng tôi bỏ ra cả tháng để tìm cách liên lạc và thuyết phục họ đừng sợ mà hãy nói chuyện với chúng tôi".
Một trong những người đồng ý là chị công chức có sáu con sau đây. Bà kể bà tin mình là nạn nhân của những người cực đoan về tôn giáo, và họ không thích cách bà ăn mặc. Nhưng có những người kém may mắn hơn bà.
Bà kể cách đây hai ngày có hai phụ nữ bị giết chết ở quận Al Ma'kal. Tất cả những vụ sát nhân này đều được báo cáo rằng không biết thủ phạm là ai, và cũng không ai dám đến nhận xác của nạn nhân về.
Người ta nói hai phụ nữ này đã được cảnh cáo trước và sau đó các tay súng đến nhà giết họ. Một người bị bắn ngay trước mặt những đứa con của bà.
Một nữ luật sư ở địa phương yêu cầu giấu tên nói rằng cứ hai ba ngày lại có phụ nữ bị tấn công ở Basra.
Cách đây hai tháng một nữ sinh viên bị bắn vào chân vì không trùm khăn Hijab. Bà kể một toán đàn ông cảnh cáo bà đừng có đi làm, hãy lập gia đình và trông nom nhà cửa mà thôi.
Một số phụ nữ ở Basra nay không dám bước ra đường một mình. Thiếu tướng chỉ huy trưởng cảnh sát Abdel Jalil Khalaf là người được thủ tướng gửii đến Basra để duy trì trật tự sau khi quân Anh rút về.
Chỉ trong vài tháng ông đã bị ám sát hụt nhiều lần. Tướng Khalaf nói ông có đầu đủ hồ sơ của 42 vụ giết người. Những kẻ sát nhân thường viện lý do các phụ nữ nạn nhân của họ sai trái về mặt đạo đức.
'Hung thủ vô danh'
Ông cho biết: "Họ giết các phụ nữ này rồi ghim lên xác một mảnh giấy, hay để quần áo dơ lên người nạn nhân. Có trường hợp một bà mẹ bị giết cùng với đứa con trai sáu tuổi bởi vì các hung thủ nói đứa nhỏ là kết quả của một cuộc ngoại tình".
Ông nói thêm: "Cảnh sát ghi ''hung thủ vô danh'' vào hồ sơ, nên không tiếp tục điều tra theo đúng luật bởi vì bản thân họ cũng sợ".
Và rút ra kết luận: "Đây là xã hội Trung Đông và gia đình không muốn báo cáo những tội ác thế này vì sợ mang tiếng, hay người ta không tin tưởng vào khả năng điều tra của cảnh sát".
Tướng Khalaf không muốn nêu tên mà chỉ nói rằng ''những phần tử tội phạm nguy hiểm'' đang tìm cách gây bất ổn trong thành phố.
Vậy họ có cần quân đội Anh trở lại hay không?
Ông Khalaf nói tiếp: "Ồ không không, chúng tôi không muốn người Anh quay lại đây. Những án mạng này cũng đã xảy ra khi lính Anh còn đóng ở Basra nhưng họ có giải quyết gì đâu. Việc lính Anh rút về chẳng có thay đổi gì cả".
Tướng Shalaf không muốn nêu tên có lẽ vì đang có sự tranh giành quyền lực giữa các dân quân Shia. Nhưng cũng có người nói thủ phạm chính là các dân quân Shia, được biết đã xâm nhập vào lực lượng cảnh sát ở Basra.
Đài BBC đã liên lạc với nhóm lớn nhất của giáo sĩ Moqtada al Sadr. Phát ngôn nhân của nhóm, Sheik Salah Obeidi nói các dân quân của Sadr không dùng vũ lực đối với các phụ nữ.
Những người phụ nữ nói chuyện với đài BBC nói họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nhớ lại trong thập niên 70, phụ nữ đã có thể mặc váy và uốn tóc, nhưng không hiểu tại sao suy nghĩ của người ta thay đổi qua đêm như vậy.
Sự thay đổi họ nói đang kéo xã hội trở về thế kỷ 14.