|
Lời hứa tranh cử
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mời quí vị cùng đọc một số đoạn dịch từ một blog của phóng viên BBC tại địa chỉ www.bbc.co.uk/blogs
Cám ơn các bạn đã chỉ giáo về chuyện ý thơ mà Hillary mượn chính là của Mario Cuomo, chứ không phải như tôi tưởng là từ bộ phim nhiều tập nổi tiếng về Nhà Trắng: The West Wing. Nghiêm túc mà nói, thì nhiều lúc độ chính xác cũng là vấn đề lớn, vì có những khi tôi phải dựa vào trí nhớ chứ ngay lập tức không có điều kiện để truy cập vào những mạng ngay cả loại phổ biến nhất như Google, cho nên hãy tha thứ cho các lỗi trích dẫn thiếu chính xác. Có lẽ tôi nên hứa sẽ thay đổi, sẽ giúp đám đông bớt la ó, nhưng liệu câu khẩu hiệu đề ra cho năm 2008 này sẽ có chút ý nghĩa gì hay không? Có nhiều diễn giải khác nhau, nhưng tôi thích nhất quan điểm của Mark Steyn, cho rằng Washington là nơi có truyền thống không phải là thay đổi. Nhưng cứ thử nghĩ đến trường hợp người lao công hàng sáng hay đứng chặn luồng giao thông cho các em nhỏ băng qua đường, bỗng nhiên bị ốm, vậy chúng ta có thể giúp được gì? Lời chúc mừng, lời cầu nguyện, hay tiền bạc? Tiền ư? Anh ta không được ai mua bảo hiểm cả, bất kể bạn nghĩ chuyện đó OK hay không, cũng như bạn có ý muốn thay đổi cách sống của người Mỹ hay không. Tôi thì không có kế sách gì cho hệ thống y tế NHS của Anh hay hệ thống của Mỹ này cả. Tất cả các ứng viên chính của đảng Dân Chủ thì đều nói là họ có, và đây chính là vấn đề. Nên nhìn vào thực chất của bản kế hoạch được lập ra, chứ không nên bị mê hoặc trước cái bao bì bên ngoài. Mỗi khi người ta muốn thay đổi đều cần bắt đầu từ chất liệu, chứ không phải bên ngoài. |
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||