14 Tháng 1 2008 - Cập nhật 20h35 GMT
Bốn dân quân Taleban vũ trang mạnh đã tấn công khách sạn Serena tại thủ đô Kabul của Afghanistan, là khách sạn chính cho du khách quốc tế.
Các du khách, trong đó có Ngoại trưởng Na Uy, đã phải xuống tầng hầm của khách sạn để trốn những kẻ tấn công.
Ít nhất một vụ nổ đã xảy ra, mà quân Taleban nói là do một trong số những người tấn công đã kích nổ chiếc “áo khoác tự sát”, cùng với các vụ bắn súng.
Hiện chưa rõ con số thương vong. Cảnh sát không cho các phóng viên tới hiện trường.
“Trốn thoát”
Người phát ngôn của quân Taleban, Zadihullah Mujahid, nói với đài BBC rằng bốn dân quân Taleban là những người tấn công liều chết, vũ trang với súng AK47, lựu đạn và các áo khoác chứa chất nổ.
Ông ta nói một trong số những người này đã tìm cách kích nổ được chiếc áo chứa chất nổ, trong khi những người khác trốn thoát.
Vụ tấn công vào khách sạn vốn được canh gác cẩn mật xảy ra vào lúc đầu giờ tối.
Hiện, các tường thuật vẫn chưa rõ ràng về chuyện vụ tấn công diễn ra như thế nào và có bao nhiêu người bị giết.
Ngoại trưởng Na Uy, Jonas Gah Store, đang ở trong khách sạn cùng với một phái đoàn của đại sứ quán Na Uy, khi vụ tấn công xảy ra.
Người phát ngôn bộ Ngoại giao Na Uy cho biết phái đoàn của họ đang có cuộc họp ở tầng dưới của sảnh lễ tân thì người ta nghe thấy tiếng bắn súng và một vụ nổ.
Người phát ngôn cũng cho hay một người trong phái đoàn bộ Ngoại giao và một phóng viên Na Uy bị thương.