27 Tháng 1 2008 - Cập nhật 23h53 GMT
Tại Kenya ít nhất 17 được tin đã bị chết trong những vụ giao chiến mới, mà dường như có liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi cách đây một tháng.
Những băng đảng thanh niên đang đổ xuống đường phố tại thị trấn Rift Valley thuộc Naivasha của Kenya, mang theo dao rựa gây ra những vụ bạo động mới.
Họ đâm chém người tới chết khi những người này đang cố bỏ chạy.
Cảnh sát cho biết một số trường hợp người bị nhốt trong nhà và những băng đảng này ném xăng vào bên trong đốt nhà họ.
Phóng viên đài BBC tại Đông Phi cho biết hàng chục người đã bị giết hại trong vài ngày qua tại Rift Valley nhưng không thể biết chính xác được là bao nhiêu người.
Người dân tại Naivasha cho biết thanh niên từ bộ tộc Kikuyu đang trả thù cho các vụ tấn công vào cộng đồng của họ kể từ khi xảy ra tranh chấp trong cuộc bầu cử Tổng thống.
Hàng ngàn người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa ra đi.
Cựu Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kofi Annan đang có các cuộc hội đàm cố gắng chấm dứt bế tắc tranh cử kéo dài một tháng nay ở Kenya.
Vi phạm nhân quyền
Ông Annan cũng đã gặp lãnh đạo đối lập Kenya ông Raila Odinga ở Nairobi vào ngày Chủ nhật.
Ông Annan đã đến thăm khu vực thung lũng Rift chàn ngập bạo lực vào ngày thứ Bảy. Ông cho biết đã nhìn thấy các cảnh bạo lực khủng khiếp và chứng kiến một "sự vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng và có hệ thống".
Ông Odinga đã buộc tội người đối lập của mình, Tổng thống Mwai Kibaki, đánh cắp chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 12 vừa qua.
Chém đến chết
Phóng viên BBC Adam Mynott ở Nairobi cho hay vụ đụng độ ở Naivasha được cho là đã nổ ra vào tối ngày thứ Bảy.
Các báo cáo đưa ra các thông tin khá lẫn lộn nhưng Adam Mynott cho rằng ít nhất chín người đã bị khủng bố cho đến chết. Họ đã bị những đám đông dùng dao rựa chém chết. Người ta cũng đã nhìn thấy xe cộ và nhà cửa bị đốt cháy.
Cảnh sát đã nổ súng chỉ thiên trên đầu các băng nhóm thanh niên đứng ra chặn con đường giao thông chính.