14 Tháng 2 2008 - Cập nhật 06h33 GMT
Người dân Lebanon đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ba năm ngày cựu thủ tướng Rafik Hariri bị ám sát.
Cùng lúc, tang lễ được tổ chức cho thủ lĩnh Hezbollah Imad Mughniyeh.
Hai sự kiện này sẽ diễn ra chỉ cách nhau có vài dặm ở thủ đô Beirut.
An ninh được tăng cường trong thành phố khi có quan ngại các phe nhóm chống và thân Syria sẽ đụng độ với nhau.
Các phóng viên bình luận đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm tại Lebanon. Đất nước này vắng chức tổng thống từ hồi tháng 11 và cũng không còn Quốc hội hiện hành.
Tại đây đã xảy ra một số đợt bạo lực tồi tệ kể từ khi cựu thủ tướng Rafik Hariri bị ám sát ba năm trước, dẫn tới tình trạng khủng hoảng trong nước.
Vụ ám sát này đã kép theo áp lực nặng nề cả bên trong lẫn bên ngoài nước, jhiến Syria phải rút quân khỏi Lebanon sau 29 năm đồn trú.
Hai sự kiện
Hàng chục ngàn người Lebanon sẽ kéo tới Quảng trường Liệt sỹ ở trung tâm Beirut, nơi ông Hariri được chôn cất.
Phóng viên BBC Mike Sergeant có mặt tại Beirut nói trong những ngày gần đây các phe nhóm chính trị đã tăng cường hô hào hoạt động, càng kích động tình hình vốn đã căng thẳng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Imad Mughniyeh hôm thứ Ba tại thủ đô Damascus của Syria.
Thi thể ông này nay đã được chuyển về Lebanon và người ta trông đợi sẽ có đông người tới dự lễ tang của ông ta tại khu căn cứ địa của Hezbollah ở phía Nam Beirut.
Hoa Kỳ đã hoan ngênh vụ ám sát này vì ông Mughniyeh bị cáo buộc là tham gia nhiều vụ đánh bom và bắt cóc con tin ở Lebanon trong những năm 1980.
Một người phát ngôn của bộ Ngoại giao Mỹ nói thế giới sẽ “tốt đẹp hơn” nếu không có Imad Mughniyeh, kẻ bị coi là "khủng bố và giết người hàng loạt".