24 Tháng 3 2008 - Cập nhật 17h13 GMT
Thủ tướng mới của Pakistan ông Yusuf Raza Gillani nói sẽ ra lệnh thả những thẩm phán bị giam dữ dưới lệnh khẩn cấp, chỉ vài phút sau khi được các thành viên Quốc hội bầu.
Tổng thống Pervez Musharraf đã sa thải hàng tá các thẩm phán hồi tháng 11 khi tòa án tối cao quyết định xem xét việc tái bầu cử của ông có hợp pháp hay không.
Cựu thẩm phán trưởng Iftikhar Chaudhry cũng là một trong những người bị giam giữ.
Đảng Nhân dân Pakistan của ông Gillani đã chiếm nhiều chỗ trong chính phủ tại kì bầu cử diễn ra hồi tháng Hai.
Điều tra của LHQ
Ông Gillani giành chiến thắng trước Quốc hội với 264 phiếu so với con số 42 dành cho ông Chaudhry Pervez Elahi, đồng minh của tổng thống Musharraf.
Ông Gallini đã đưa ra hai lời hứa chính trong bài phát biểu sau cuộc bầu cử.
Thứ nhất là yêu cầu “việc thả lập tức các thẩm phán bị giam giữ”, gây ra tiếng hò reo từ phía các thành viên chính phủ có mặt.
Cảnh sát đã dỡ bỏ rào cản bên ngoài nhà ông Chaudhry ở Islamabad, nơi ông bị giam giữ tại nhà.
Ông Chaudhry sau đó đã xuất hiện vẫy tay trước đám đông hàng trăm người ủng hộ.
Ông cám ơn “các thẩm phán đồng nghiệp và toàn thể đất nước”.
“Không có lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi tới các bạn đã đấu tranh để có ngày hôm nay.”
Lời hứa thứ hai của ông Gillani là tìm cách kêu gọi điều tra của Liên hợp quốc về vụ ám sát cựu thủ tướng Benazir Bhutto.
Ông nói: “Sự hi sinh của Benazir Bhutto đã làm tái sinh nền dân chủ”
Ông kêu gọi các thành viên chính phủ giúp đỡ mình.
“Kinh nghiệm của tôi trong chính phủ cho thấy nếu muốn đất nước này hoạt động, quốc hội phải là tối cao”
Nhiệm vụ khó khăn
Phóng viên của BBC ở Islamabad cho biết ông Gillani là một người rất được ngưỡng mộ trong đảng của ông.
Ông Gillani sẽ có nhiệm vụ phải tập hợp liên minh, xử lí sức mạnh vũ trang Hồi giáo và các vấn đề kinh tế nghiêm trọng.
Đảng Nhân dân Pakistan được dẫn đầu bởi Benazir Bhutto cho tới khi bà bị ám sát hồi tháng 12 và là đảng lớn
nhất trong cuộc bầu cử tháng Hai.