BBCVietnamese.com

05 Tháng 4 2008 - Cập nhật 11h02 GMT

Trung Quốc công nhận có bạo lực mới ở Tây Tạng

Báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin về các vụ bạo lực mới xảy ra tại Tây Tạng, miền Tây Trung Quốc, làm một số người bị thương.

Tân Hoa Xã cho biết những người tham gia bạo loạn đã tấn công vào các văn phòng của chính phủ ở Garze thuộc tỉnh Tứ Xuyên vào tối thứ năm, làm một quan chức bị thương nặng.

Trong khi đó, các nhóm người Tây Tạng lưu vong nói rằng lực lượng an ninh đã bắn vào đám đông dân thường khiến ít nhất tám người thiệt mạng.

Đợt bạo lực mới nhất này xảy ra vài tuần sau khi bạo loạn nổ ra ở các khu vực có người Tây Tạng sinh sống, khiến Bắc Kinh phải tăng cường trấn áp bằng an ninh.

Các cuộc biểu tình thoạt tiên rất ôn hòa, nhưng sau đó trở nên bạo lực khi người sắc tộc Trung Quốc trở thành mục tiêu.

Các nhóm lưu vong Tây Tạng nói rằng lực lượng an ninh đã giết chết hàng chục người biểu tình. Bắc Kinh thì nói rằng khoảng 19 người đã thiệt mạng.

Truyền thông quốc tế không được đưa tin một cách tự do từ các vùng Tây Tạng nên khó kiểm chứng số liệu.

'Bắn cảnh cáo'

Tin mới nhất từ Tân Hoa Xã cho biết rằng một quan chức chính phủ bị “tấn công và bị thương nặng”.

Tân Hoa Xã trích lời một quan chức chính quyền cho biết: "Chính quyền địa phương đã kiềm chế trong khi bạo loạn xảy ra, và liên tục kêu gọi người nổi loạn chấp hành luật pháp”.

Quan chức này nói thêm: "Cảnh sát đã buộc phải bắn cảnh cáo và dập tắt bạo lực”.

Một nhóm hoạt động có trụ sở ở Anh cho biết tám người đã chết, trong đó có ít nhất ba phụ nữ và một nhà sư.

Theo Matt Whitticas từ nhóm Chiến dịch vì Tây Tạng tự do, người Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ khẳng định rằng các nhà sư đã diễu hành bên ngoài các tòa nhà chính phủ sau khi hai người trong số họ bị bắt vì cầm ảnh của lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma.

Hơn 350 nhà sư đã yêu cầu thả họ. Hơn 400 dân thường cùng tham gia.

Ông Whitticas nói lực lượng an ninh đã nhả đạn sau khi đoàn người biểu tình bắt đầu giải tán.

Chính quyền Trung Quốc luôn cho rằng Đạt Lai Lạt Ma châm ngòi cho các cuộc bạo loạn.