BBCVietnamese.com

13 Tháng 4 2008 - Cập nhật 10h25 GMT

Ngọn đuốc Olympics tới Tanzania

Ngọn đuốc Thế vận hội đã tới Tanzania mang theo hy vọng rằng chặng dừng chân mới nhất này sẽ không gây ra những bất ổn mà ngọn lửa Olympics từng vấp phải trước đó.

An ninh đã được tăng cường ở mức cao khi ngọn lửa Thế vận hội tới sân bay Dar es Salaam, sau chặng dừng ở thủ đô Argentina, Buenos Aires.

Sau khi nhận ngọn lửa Olympics từ một quan chức Trung Quốc, thị trưởng thành phố Dar es Salaam, ông Adam Kimbisa, nói rằng tiếp nhận ngọn đuốc là một vinh dự lớn.

Trước Tanzania, hàng nghìn người biểu tình phản đối vấn đề Tây Tạng cũng như tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, đã nhiều lần làm gián đoạn hình trình rước đuốc.

Ông Kimbisa nói: "Thật là một vinh dự và vinh hạnh lớn cho Tanzania khi là chặng dừng chân của ngọn đuốc. Quý vị đừng có lo lắng, vì quá trình chuẩn bị đã hoàn tất”.

Tanzania là chặng dừng chân duy nhất của ngọn đuốc ở châu Phi trên hành trình đi qua hàng chục quốc gia.

'Hành trình hòa bình'

Cho dù người ta dự đoán sẽ không có nhiều cuộc biểu tình, hành trình 25 km dự kiến đã được giảm xuống còn 5km đi qua thủ đô Tanzania.

Quan chức Dar es Salaam tuyên bố họ quyết tâm “theo bước chân Buenos Aires” nhằm giảm thiểu bất ổn.

Phó tổng thứ ký Liên Hợp Quốc, Anna Tibaijuka, một công dân Tanzania, nói với hãng AFP: "Người Tanzania yêu chuộng hòa bình, nên họ háo hức chờ đợi một biểu tượng đẹp đến vậy. Một biểu tượng gắn kết con người của các tôn giáo, sắc tộc, chính trị, văn hóa và ngôn ngữ khác nhau”.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Dar es Salaam nói: "Chúng tôi tin rằng lễ rước đuốc Olympics là một hành trình của hòa bình, tình bạn và sự hòa hợp, và không nên là mục tiêu của toan tính chính trị”.

Ngọn đuốc Thế vận hội đã vấp phải những cuộc phản đối rầm rộ khi đi qua London, Paris và San Francisco.