BBCVietnamese.com

07 Tháng 5 2008 - Cập nhật 11h38 GMT

Miến Điện đồng ý nhận cứu trợ LHQ

Lãnh đạo quân sự Miến Điện chấp nhận một chuyến hàng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tới giúp các nạn nhân của cơn lốc xoáy khiến hơn 22 nghìn người thiệt mạng.

LHQ cho biết một máy bay chở 25 tấn hàng cứu trợ sẽ sớm rời Italy.

Động thái của chính quyền Miến Điện được công bố giữa lúc các cơ quan cứu trợ nhân đạo quốc tế cảnh báo rằng nhiều người đối mặt với đói kém và bệnh tật.

Các cơ quan nhân đạo quốc tế đồng thời kêu gọi được phép nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân.

Có quan ngại rằng việc các vị tướng lưỡng lự cho phép các nhân viên cứu trợ vào Miến Điện đang ảnh hưởng tới nỗ lực cứu giúp các nạn nhân.

Chính quyền quân sự đã chỉ định Thứ trưởng Ngoại giao Maung Myint chuyên trách cung cấp visa cho các nhân viên cứu trợ.

Truyền thông nhà nước Miến Điện hôm 06.07 cho hay, khoảng 22.464 người được khẳng định đã thiệt mạng trong khi hơn 40 nghìn người vẫn mất tích.

Một triệu người được coi là đã rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

'Mất cảm giác'

Trong khi các đoàn cứu hộ tới được các nơi bị cô lập với thế giới bên ngoài, con số thương vong dự kiến sẽ tăng lên.

Các con đường vẫn còn cây đổ nằm ngổn ngang. Người sống thì phải lội qua các đoạn nước lụt, với xác người và động vật đã trương lên.

Một nhân chứng nói với hãng AFP: “Người dân dường như mất hết cảm giác. Họ chưa từng chứng kiến một điều gì tương tự như thế này”.

"Họ mất người thân, không có nơi trú chân và không có đồ ăn thức uống. Họ không còn biết tương lai sẽ ra sao nữa”.

Theo Unicef, người dân không có nước sạch để dùng và gần một triệu người không nhà cửa ở khu vực châu thổ Irrawaddy.

Chương trình Lương thực LHQ đã bắt đầu phân phát đồ cứu trợ tại khu vực thành phố chính, Rangoon.

Mỹ, Anh, EU và Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ tiền. Thái Lan cũng đã chuyển hàng cứu trợ sang Miến Điện. Ấn Độ cũng có động thái tương tự.