10 Tháng 5 2008 - Cập nhật 12h45 GMT
Thủ Tướng Fouad Siniora nói đất nước Lebanon của ông sẽ không rơi vào tay Hezbollah sau bốn ngày giao tranh trên đường phố thủ đô, làm 24 người thiệt mạng.
Trong phản ứng đầu tiên kể từ khi Hezbollah trên thực tế chiếm quyền kiểm soát hầu hết khu Tây Beirut, ông Siniora nói chính phủ của ông sẽ không bao giờ tuyên chiến với nhóm dân quân dòng Shia.
Phát biểu trên truyền hình, ông Siniora nói: "Đất nước của các bạn sẽ không rơi vào quyền kiểm soát của những kẻ tiến hành đảo chính."
Ông kêu gọi quân đội hãy vãn hồi trật tự pháp luật trên toàn Lebanon và hãy đẩy lui các tay súng ra khỏi đường phố.
Trước đó, có ít nhất hai người bị giết chết sau khi súng nổ trong một đám tang tại khu vực của người Sunni tại Beirut.
Vụ nổ súng nhắm vào đám tang một dân thường Sunni, bị giết chết trong cuộc chiến đường phố kéo dài bốn hôm tại thủ đô Lebanon.
Trước đó, các dân quân Hezbollah rút khỏi các đường phố khu Tây Beirut sau khi bị chống trả ác liệt từ phía các tay súng thân chính phủ.
Đây là vụ bạo lực nội bộ tồi tệ nhất tại Lebanon kể từ sau cuộc nội chiến kéo dài 15 năm.
Lãnh tụ các phe phái chính trị đối lập tại Lebanon gặp gỡ nhau vào cuối hôm Thứ Bảy và Liên Đoàn Ả Rập sẽ tổ chức các cuộc họp về cuộc khủng hoảng này trong hôm Chủ Nhật.
Đóng cửa truyền thông
Phóng viên Jim Muir của BBC hiện đang có mặt tại Beirut nói rằng tại các khu vực của Beirut bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cuộc giao tranh giữa Hezbollah và những người trung thành với chính phủ, các đoạn rào chắn đã bị bỏ trống hôm Thứ Bảy.
Thế nhưng, phóng viên Jim Muir cho biết kênh truyền hình của lãnh tụ Sunni Saad Hariri vẫn chưa phát sóng trở lại sau khi các tay súng buộc kênh này phải ngưng hoạt động hôm Thứ Sáu.
Hôm Thứ Sáu, nội các Lebanon nói việc nhóm Hồi giáo Shia chiếm giữ được phần lớn khu phía tây của Beirut là "một cuộc đảo chính đẫm máu".
Chính phủ liên minh nói vụ này nhằm tăng ảnh hưởng của Iran và phục hồi ảnh hưởng của Syria tại Lebanon.
Cuộc giao tranh được châm ngòi bởi việc hôm Thứ Hai chính phủ bắt đóng cửa một mạng viễn thông của Hezbollah.
Quân đội Lebanon đã không can thiệp nhằm chặn việc các chiến binh Hezbolah chiếm giữ phần lớn khu phía tây của Beirut.
Tuy nhiên, binh lính đã được triển khai để bảo vệ Saad Hariri và các nhân vật lãnh đạo khác, là những người
ủng hộ nội các của ông Siniora.