14 Tháng 5 2008 - Cập nhật 22h27 GMT
Lính Trung Quốc đã khẩn cấp sửa chữa một đập nước ở Tứ Xuyên, vừa bị hư hại vì động đất hôm thứ Hai.
Một đập lớn trong thành phố Đô Giang Yển đã bị nứt nhiều chỗ nhưng sau đó được thông báo là ổn định.
Một số chuyên gia cảnh báo nhiều đập khác cũng bị hư hại.
Tân Hoa Xã cho hay gần 15.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất khủng khiếp ở tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc.
Hơn 25.000 người vẫn đang bị kẹt trong đống đổ nát, hai ngày sau khi trận động đất 7,9 độ Richter xảy ra, tàn phá nhà cửa và trường học.
Trong một số trường hợp cả những ngôi làng đã bị động đất phá tan.
Nỗ lực cứu hộ
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã bay tới khu vực chấn tâm động đất để xem xét cố gắng cứu hộ và có các cuộc gặp gỡ nạn nhân.
Nội các chính phủ đã ra lệnh tăng cường trợ giúp cho vùng bị nạn.
Trong khi đó các nhân viên cứu hộ đang chống chọi với mưa to và các con đường bị tắc nghẽn để tiếp cận những người vẫn bị kẹt dưới đống đổ nát hoặc bị thương vì trận động đất mạnh hôm 12/05.
Cuối ngày hôm qua, 13/05, một loạt hàng trăm binh sĩ đã tới được vùng chấn tâm của trận động đất ở quận Vấn Xuyên, nơi ước tính vẫn còn khoảng 60.000 người mất tích.
Chỉ trong vài giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã phát hiện khoảng 500 thi thể, nhưng vẫn chưa thể tiếp cận để tìm kiếm tại nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề.
Quân đội đã bắt đầu dùng trực thăng để thả đồ cứu trợ và thuốc men tại các vùng bị ảnh hưởng.
Khoảng một trăm binh sĩ tinh nhuệ đã nhảy dù xuống một khu vực ở phía Bắc chấn tâm.
Một quan chức ở nơi bị động đất ảnh hưởng nặng cho biết vẫn có thể nghe thấy tiếng người kêu cứu ở dưới các đống đổ nát nhưng không thể làm gì hơn vì thiếu các nhóm cứu hộ chuyên nghiệp.
Khoảng 20.000 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai.
Màn trời chiếu đất
Ông Ôn Gia Bảo nói qua loa phóng thanh: “Chúng tôi sẽ cứu người”. Nhưng ông cũng nói rằng quá trình cứu hộ đang gặp trở ngại vì các điều kiện khó khăn.
Thủ tướng Trung Quốc nói: "Tình hình hiện thời tồi tệ hơn dự báo, và tại các khu vực cần cứu nạn tình hình rất phức tạp”.
Từ Đô Giang Yển, phóng viên BBC Michael Bristow cho hay vẫn thường xuyên cảm nhận được các cơn dư chấn.
Mọi người sợ không dám về nhà, nên buộc phải ngủ thêm một đêm ngoài trời giữa lúc mưa to và không có điện nước.
Xác trẻ em cũng được đưa ra khỏi các đống đổ nát ở Đô Giang Yển.
Một người có tên là Đường Linh, 20 tuổi, nói: “Tôi lạnh lắm. Tôi lo là các ngôi nhà lại đổ sập xuống”.
“Những gì xảy ra thật là thảm khốc. Chỉ trong vòng một phút mà rất nhiều người chết”.
Người dân đã dựng lều và những nơi trú chân tạm thời tại bất kỳ khu đất lưu không nào còn sót lại, thậm chí ngay tại giữa ngã ba đường.
Bộ Y tế Trung Quốc đã kêu gọi người dân khắp nơi hiến máu, giúp người bị thương.