15 Tháng 5 2008 - Cập nhật 22h03 GMT
Người có thể trở thành ứng viên tổng thống Mỹ, Barack Obama, đã giận dữ phản ứng sau khi Tổng thống Bush có vẻ công kích chính sách Trung Đông của ông trong diễn văn đọc tại quốc hội Israel.
Ông Bush nói những ai sẵn lòng đàm phán với khủng bố và cực đoan thì cũng thiếu sáng suốt như những người nhu nhược với phát xít trong lúc sắp xảy ra Thế chiến Hai.
Ông Obama đã ủng hộ việc đàm phán với lãnh đạo của Syria và Iran.
Chiến dịch của ông cáo buộc ông Bush là chính trị hóa chính sách ngoại giao.
Nhà Trắng bác bỏ, nói bình luận của tổng thống không nhắm vào ông Obama.
Tổng thống Bush, đánh dấu lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Israel, đã tái khẳng định sự ủng hộ việc Israel không chịu đàm phán với phong trào Hamas.
Ông Bush nói với quốc hội Israel rằng thế giới đang ở trong một trận chiến xa xưa giữa cái tốt và cái ác.
Ông nói thương lượng với khủng bố và cực đoan là điều ngu ngốc và vô ích.
Phóng viên BBC James Coomarasamy tại Washington nói vụ tranh cãi cho thấy đảng Cộng hòa đã xem chính sách Trung Đông của ông Obama và cảm giác ông không được lòng cử tri Do Thái là mục tiêu để họ tấn công.
Xin lỗi
Trong một diễn biến khác, Thượng nghị sỹ Barack Obama đã ngỏ lời xin lỗi vì trót gọi một phóng viên là "cưng" và nói ông không có ý thiếu tôn trọng.
Phóng viên Peggy Agar của hãng truyền hình WXYZ đã hô lớn câu hỏi của mình khi ông Obama tới thăm một nhà máy của hãng xe Chrysler tại Detroit.
Câu hỏi của cô là: "Ông sẽ làm gì để giúp giới công nhân ngành xe hơi Hoa Kỳ?"
Ông Obama đáp lại: "Này cưng, chờ một giây nhé, chúng ta sẽ có họp báo". Nhưng rồi cũng không trả lời phóng viên này.
Sau đó ông Obama gửi lại lời nhắn qua điện thoại cho cô Agar nói rằng đó là ông làm theo thói quen và ông "không có ý thiếu tôn trọng".
Lời nhắn tin trên điện thoại này có đoạn: "Đó là một thói quen xấu của tôi, thỉnh thoảng tôi làm như vậy với bất kể ai. Tôi không có ý thiếu tôn trọng và tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm việc này".
"Xin cô đừng ngần ngại, cứ gọi cho tôi. Tôi nghĩ là các trợ lý báo chí của tôi sẽ vui lòng bù đắp cho cô khi chúng tôi quay lại Detroit vào lần sau".
Cô Agar nói rằng lời xin lỗi làm cô ngạc nhiên và quan ngại lớn hơn của cô là việc ông Obama đã không trả lời câu hỏi.