17 Tháng 5 2008 - Cập nhật 11h18 GMT
Người dân ở Bắc Xuyên hoảng hốt sau khi có tin vỡ đê làm nhiều người lo ngại rằng toàn bộ thị trấn sẽ bị nước nhấn chìm.
Phóng viên Paul Danahar của BBC tại Bắc Xuyên cho biết hàng ngàn người chen lấn xô đẩy để chạy lên vùng núi tránh lụt.
Toàn bộ thành phố đã được sơ tán, các hoạt động cứu hộ phải tạm ngừng.
Bắc Xuyên là thành phố ở gần tâm động đất hôm thứ Hai. Người ta lo ngại rằng có tới 50.000 người thiệt mạng trong trận động đất này.
Đến thứ Bảy, số nạn nhân được xác nhận đã chết lên tới 28.881 và giới chức Trung Quốc cho biết khoảng năm triệu người mất nhà cửa sau trận động đất này.
Phóng viên đài BBC tại Bắc Xuyên cũng cho biết thành phố này chuyển từ cảnh tấp nập cứu nạn nhân đến hỗn loạn chạy lụt.
Paul Danahar kể: "Tất cả mọi người đều chạy thục mạng - nhân viên cứu hộ, binh lính, nhân viên y tế và người dân địa phương, có những người đang được cứu dở cũng đành ở lại vì nhân viên cứu hộ phải chạy lụt."
"Chúng tôi đang quay phim cảnh một người đàn ông đang chuẩn bị được kéo lên từ đống đổ nát sau nhiều giờ đào bới, nhưng đội cứu hộ phải để mặc ông ở đó và chạy."
Paul Danahar giờ đã trở lại trung tâm thành phố sau khi nhà chức trách thông báo rằng mặc dù đã xảy ra vỡ đê sông, thành phố Bắc Xuyên giờ không có nguy cơ bị lụt.
Tuy nhiên nhiều người vẫn tiếp tục lánh lại trên núi.
"Toàn bộ cộng đồng dân ở đây đều đang trong trạng thái hoảng sợ cao độ, quanh họ là những tòa nhà chỉ chực đổ bất kỳ khi nào, và mọi người đều vừa trải qua những giây phút kinh hoàng của trận động đất."
Hôm thứ Bảy, 33 người được đưa ra từ đống đổ nát ở Bắc Xuyên. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin trong số những người này có một người đàn ông 52 tuổi, được kéo ra sau 117 giờ bị chôn vùi.
Tại thị trấn Văn Xuyên, một du khách người Đức được đưa ra sau 114 giờ nằm dưới đống đổ nát.
Nấm mồ tập thể
Các nhóm cứu hộ từ Nam Hàn, Singapore và Nga đã cùng các chuyên gia của Nhật Bản và Đài Loan tổ chức cứu nạn.
Các nhóm cứu trợ đặc biệt đã mang theo chó nghiệp vụ, máy ảnh quang phổ và máy tầm nhiệt để tìm nạn nhân dưới đống đổ nát.
Tuy nhiên, số người được đưa lên còn sống ngày càng giảm, trong nhiều trường hợp, đó chỉ là các xác chết.
Giới chức đã phải chấp nhận chôn nhiều xác chết trong cùng một mộ nhằm chống bệnh dịch.