17 Tháng 5 2008 - Cập nhật 13h16 GMT
Lãnh tụ đối lập Morgan Tsvangirai đã hoãn việc trở về Zimbabwe vì lo có âm mưu sát hại ông.
Phát ngôn viên George Sibotshiwe nói: "Chúng tôi đã nhận được tin từ nguồn đáng tin cậy, cho biết có âm mưu ám sát."
Ông Tsvangirai dự định trở về để tiến hành chiến dịch vận động tranh cử tổng thống vòng hai, đối đầu với ông Robert Mugabe.
Hôm thứ Sáu, Đại sứ Hoa Kỳ cảnh báo rằng tình trạng bạo lực hậu bầu cử đã khiến cho việc tổ chức bầu cử vòng hai một cách công bằng là điều không thể.
Ông James McGee nói với BBC rằng ông có bằng chứng cho thấy cảnh sát và quân đội có liên quan tới "các vụ bạo lực hoàn toàn nhằm mục đích hăm dọa mọi người trong việc bỏ phiếu" bầu cử, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/06 tới đây.
Phe đối lập và các nhóm nhân quyền nói hàng trăm ủng hộ viên đối lập đã bị đánh đập và có ít nhất 30 người đã bị giết chết trong vòng bầu cử đầu tiên, được tổ chức hôm 29/03.
Theo kết quả chính thức được công bố, ông Tsvangirai giành chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống, nhưng số phiếu ông thu được chưa đủ để bỏ qua được kỳ bỏ phiếu vòng hai trước Tổng thống Robert Mugabe.
Ông Tsvangirai nói ông đã chiếm được hơn 50% phiếu bầu và do vậy, lẽ ra ông đã thắng ngay từ vòng đầu.
"Không có lựa chọn nào khác"
Sau khi ra khỏi Zimbabwe từ hơn một tháng nay để vận động sự ủng hộ từ phía quốc tế, ông Tsvangirai đã lên kế hoạch trở về Harare vào thứ Bảy và khởi động lại chiến dịch vận động hất cẳng ông Mugabe.
Ông có kế hoạch phát biểu trước các thành viên đảng MDC mới được bầu vào quốc hội. Lần đầu tiên kể từ khi Zimbabwe giành độc lập, phe này sẽ tạo thành phe đa số trong quốc hội.
Lãnh tụ MDC cũng có kế hoạch phát biểu trước một buổi tuần hành lớn tại thành phố Bulawayo của Zimbabwe vào Chủ Nhật.
Cuộc tuần hành sẽ vẫn diễn ra như dự kiến, nhưng phát ngôn viên của ông Tsvangirai nói việc trở về của ông sẽ hoãn lại vô thời hạn.
Năm ngoái, ông Tsvangirai đã phải vào viện điều trị sau khi bị cảnh sát đánh đập.