BBCVietnamese.com

18 Tháng 5 2008 - Cập nhật 10h54 GMT

Cứu trợ tại Miến Điện 'có tiến bộ'

Thứ trưởng Ngoại giao Anh nói đã có tiến bộ trong nỗ lực cứu trợ tại Miến Điện nhưng cần làm nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên trước đó tổ chức thiện nguyện Save the Children cảnh báo hàng ngàn trẻ em tại Miến Điện chịu ảnh hưởng của cơ bão lốc xoáy sẽ chết đói trong vài tuần tới nếu không có đồ cứu trợ.

Save the Children nói 30.000 trẻ dưới năm tuổi tại khu vực đồng bằng Irrawaddy bị suy dinh dưỡng trước khi cơn bão Nargis đổ vào đây hôm 2/5.

Tổ chức này nói cần có đồ ăn có chất dinh dưỡng cao để phân phát 'trước khi mọi chuyện đã quá muộn'.

Thứ trưởng Ngoại giao Anh, Lord Malloch-Brown, hiện đang có mặt tại Miến Điện để gây sức ép đối với chính quyền.

Trả lời BBC từ Rangoon, Lord Malloch-Brown nói rằng "trước đó đã có một số trở ngại mà đa số là do con người gây ra" nhưng nay đồ cứu trợ đã bắt đầu được chuyển tới nơi bị nạn.

Ông nói mặc dù nỗ lực cứu không được như mức độ các nước phương Tây mong muốn nhưng đã có sự dàn xếp giữa chính phủ các nước trong vùng và các nước thuộc khối Asean và nay chính phủ Miến Điện đang có thái độ hợp tác.

Miến Điện nói khoảng 78.000 người thiệt mạng và 56.000 hiện đang mất tích do cơn bão Nargis.

Người đứng đầu bộ phận cứu trợ của LHQ theo dự kiến sẽ sớm có mặt tại Miến Điện.

Ông John Holmes sẽ mang theo thư của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon gửi nhà lãnh đạo Miến Điện, tướng Than Shwe, người cho tới nay từ chối đáp ứng lời kêu gọi của giới lãnh đạo LHQ.