23 Tháng 5 2008 - Cập nhật 07h55 GMT
Lãnh đạo cấp cao Miến Điện đã đồng ý cho phép tất cả các nhân viên cứu trợ nước ngoài vào tham gia các hoạt động nhân đạo tại các vùng bị ảnh hưởng nặng của trận lốc xoáy Nargis.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã thông báo như vậy sau cuộc gặp với Thống tướng Than Shwe tại thủ đô hẻo lánh Naypyidaw của Miến Điện.
Từ khi cơn lốc đổ bộ, chính phủ Miến Điện đã không cho các nhân viên cứu hộ nước ngoài vào tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo trên quy mô lớn.
Chính quyền quân sự nói rằng mọi việc vẫn được kiểm soát.
Khoảng 78 nghìn người đã thiệt mạng và 56 nghìn người vẫn mất tích kể từ khi trận lốc Nargis tàn phá nước này hôm 2/5.
Hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Theo Liên Hiệp Quốc, mới chỉ có khoảng gần 1/4 trong số 2,4 triệu người bị ảnh hưởng thiên tai nhận được đồ cứu trợ.
Trình diễn
Tổng thư ký Ban Ki-moon cho rằng quyết định của ông Than Shwe là một bước đột phá.
Trước khi người đứng đầu tổ chức lớn nhất thế giới tới Miến Điện, vị Thống tướng không trả lời điện thoại cũng như hồi đáp thư của ông Ban.
Hôm qua, 22/5, Tổng thư ký LHQ đã đi thị sát các vùng vẫn còn bị ngập lụt, cũng như tới thăm một khu trại dành cho các nạn nhân còn sống sót do chính phủ dựng lên ở vùng châu thổ Irrawaddy.
Phóng viên BBC Laura Trevelyan đi tháp tùng Tổng thư ký LHQ cho hay, một quan chức LHQ nhận xét riêng với chị rằng khu trại này là một “màn diễn”.
Vị quan chức này cho hay ông cảm thấy “rất buồn” trước cảnh tàn phá mà ông chứng kiến, đồng thời nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế sẵn sàng giúp Miến Điện vượt qua thảm họa.