27 Tháng 5 2008 - Cập nhật 08h22 GMT
Một tổ chức từ thiện của Anh cáo buộc quân gìn giữ hòa bình và nhân viên cứu trợ quốc tế tại châu Phi đã xâm hại tình dục nhiều trẻ em từ sáu tuổi trở lên.
Tổ chức Save the Children nói điều tra của họ ở Bờ Biển Ngà, Nam Sudan và Haiti phát hiện ra vấn đề đó và yêu cầu phải giải quyết nhanh chóng.
Liên Hiệp Quốc đã hoan nghênh phúc trình và nói sẽ nghiên cứu nội dung.
Tổ chức Save the Children nói điều kinh hoàng nhất là các vụ việc không được ghi nhận và không ai bị trừng phạt còn các nạn nhân trẻ em bị lạm dụng quá sợ hãi nên không dám phát biểu.
Tại Bờ Biển Ngà, một em gái 13 tuổi kể với BBC rằng 10 lính gìn giữ hòa bình LHQ đã hiếp tập thể em ngay tại một cánh đồng gần nhà.
Em gái này nói:
"Họ bắt tôi và đẩy tôi ngã xuống đất rồi cưỡng bức tôi…Tôi cố chạy trốn nhưng họ có cả 10 người nên tôi không thể làm gì cả,"
"Tôi quá sợ hãi. Sau đó họ bỏ tôi bị chảy máu ở đó và bỏ đi."
Cho đến nay nhóm binh sĩ nọ vẫn chưa bị xử lý.
Chưa có bảo vệ
Báo cáo của Save the Children cũng nói một số nhân viên cứu trợ xâm hại tình dục các em nhỏ nam và nữ.
Tổng giám đốc Save the Children UK, bà Jasmine Whitbread, nói:
"Trong những năm qua LHQ đã có một số cam kết nghiêm túc cùng cộng đồng quốc tế và các cơ quan cứu trợ để giải quyết vấn đề này,"
"Nhưng tất cả các cơ quan cứu trợ hoạt động trong điều kiện khẩn cấp, kể cả Save the Children UK, phải thừa nhận rằng vấn đề như thế có thể xảy ra đối với người trong cơ quan của mình và chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn để trực tiếp giải quyết."
Sau khi có bản điều tra về tình hình của hàng trăm trẻ em ở Bờ Biển Ngà, Nam Sudan và Haiti, tổ chức từ thiện này cho hay cần phải đưa vào áp dụng một cơ chế thông báo để giải quyết điều họ gọi là "vi phạm mang tính tệ nạn."
Ngoài ra, họ cho rằng cần phải tăng cường bảo vệ trẻ em trên toàn cầu.