04 Tháng 6 2008 - Cập nhật 21h20 GMT
Người phát ngôn cho lãnh đạo đối lập tại Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, nói ông này được cảnh sát trả tự do sau khi bị giam giữ trong tám tiếng đồng hồ.
Trước đó, ông Tsvangirai bị cảnh sát bắt trong khi đang đi vận động cho cuộc bầu cử Tổng thống.
Người phát ngôn của đảng Phong trào Thay đổi Dân chủ, MDC, là Nelson Chamisa, nói đoàn xe chở lãnh đạo đảng này đã bị cảnh sát chặn lại tại một điểm kiểm soát vào lúc 10h00 theo giờ GMT trong lúc họ đang trên đường tới một điểm vận động tranh cử.
Ông Chamisa cho biết lãnh đạo đảng MDC và đoàn tùy tùng đã bị đưa tới một đồn cảnh sát ở phía tây nước này.
Ông nói: “Có vẻ như họ muốn làm gián đoạn chương trình vận động tranh cử của chúng tôi”.
Hành động này xảy ra trong lúc Zimbabwe đang chuẩn bị cho cuộc tranh cử vòng hai giữa ông Morgan Tsvangirai với Tổng thống đương nhiệm Robert Mugabe vào ngày 27/6 tới.
Đức đã lên án việc bắt giữ ông Tsvangirai, nói rằng đây là một âm mưu không thể chấp nhận được nhằm đe dọa các cử tri. Đức yêu cầu giới chức Zimbabwe phải trả tự do ngay cho ông Tsvangirai.
Hoa Kỳ tuyên bố diễn biến này gây “quan ngại sâu sắc”.
Người phát ngôn đảng MDC kêu gọi phải trả tự do ngay lập tức cho ông Tsvangirai và nói rằng nếu không có sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế thì người ta không thể nào có bầu cử tự do và công bằng tại Zimbabwe.
Chiến dịch vận động tranh cử của MDC đã gặp phải trở ngại nghiêm trọng, với bốn lãnh đạo của đảng này bị bắt giữ trong tháng trước khi có cuộc bầu cử.
Đảng MDC nói 58 người ủng hộ cho họ đã bị những kẻ côn đồ hoạt động cho chính phủ giết hại kể từ cuộc tổng tuyển cử vào tháng Ba vừa rồi.
Trong diễn biến mới nhất, hai người ủng hộ cho MDC đã bị những người nghi là ủng hộ cho đảng Zanu-PF cầm quyền thiêu cho đến chết.