24 Tháng 6 2008 - Cập nhật 08h16 GMT
Tòa án Hoa Kỳ lần đầu tiên bác bỏ thuật ngữ 'chiến binh thù nghịch' khi nói về một tù nhân đang bị giữ tại trại giam vùng Vịnh Guantanamo.
Ông Huzaifa Parhat, một người Hồi giáo gốc Trung Quốc, đã bị giam tại đây kể từ khi ông bị bắt ở Afghanistan năm 2001.
Nay ông có thể xin trả tự do tại một tòa án khu vực của Hoa Kỳ.
Việc này xảy ra sau khi tòa Tối cao tại Mỹ phán quyết hồi đầu tháng rằng các tù nhân nước ngoài ở Vịnh Guantanamo có quyền kháng kiện tại tòa dân sự.
Ông Parhat là người sắc tộc Uighur từ tỉnh Tân Cương, Trung Quốc.
Chính phủ Mỹ nói ông là thành viên của Phong trào Hồi giáo miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, bị cho là có liên hệ với al-Qaeda.
Thế nhưng luật sư của ông Parhat nói rằng ông không thù gì Mỹ và chỉ chống Trung Quốc mà thôi.
Các nhà đấu tranh sắc tộc Uighur muốn đòi độc lập từ Trung Quốc và tại Tân Cương thi thoảng xảy ra bạo động.
Trả tự do
Hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán đã phán quyết yêu cầu quân đội Mỹ trả tự do cho ông Parhat, chuyển ông đi nơi khác hoặc lập tòa án binh để xử ông.
Tòa cũng nói rằng ông Parhat có thể đệ đơn lên thẩm phán liên bang để xin được trả tự do ngay lập tức thể theo phán quyết của tòa Tối cao hôm 12/6.
Ông Parhat là một trong số ít người Uighur đang bị giam tại trại tù Vịnh Guantanamo.
Trường hợp của họ đã làm đau đầu giới chức ngoại giao và pháp luật Hoa Kỳ, vì họ vừa phải tìm xem có quốc gia nào chịu chấp nhận người Uighur hay không, vừa phải bảo vệ quyết định giam giữ những người này với tư cách 'chiến binh thù nghịch'.