|
Beirut ăn mừng tù nhân trở về
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lãnh tụ nhóm dân quân Lebanon Hezbollah, Hassan Nasrallah, đã nghênh đón năm chiến binh mới được Israel phóng thích.
Để đổi lấy xác hai người lính Israel, chính quyền Israel đã quyết định trao đổi các tù nhân, cùng với thi thể của 200 chiến binh Palestine và Lebanon. Trong số tù nhân được thả có tay súng Samir Qantar. Dân quân này bị tống giam từ năm 1979 do bắn chết một bé gái Do Thái bốn tuổi và hai người khác. Quá trình trao đổi diễn ra hôm 16/7 với sự chứng kiến của Ủy ban Hồng thập tự Quốc tế. Vụ bắt giữ hai binh sĩ Eldad Regev và Ehud Goldwasser năm 2006 đã khai mào cho một cuộc chiến kéo dài hơn một tháng giữa Israel và Hezbollah. Chào đón những người trở về tại một buổi diễu hành lớn ở Beirut, ông Nasrallah tuyên bố rằng “thời kỳ bại trận” đã qua. Phát biểu lần đầu tiên kể từ tháng Chín năm 2006, Sheikh Nasrallah nói rằng Lebanon không thể bị đánh bại. “Chúng ta đã thể hiện ý chí quyết tâm và phản kháng bất kể những kẻ chiếm đóng hay những kẻ bạo ngược là ai và chúng mạnh như thế nào”. Trong khi đó, nói trước đám đông, ông Qantar đã ca ngợi ‘Hồi giáo và sự can trường tuyệt vời’ của Lebanon. Hàng chục nghìn người ủng hộ Hezbollah lái xe hoặc phóng xe máy tới phía nam thủ đô Lebanon để ăn mừng sự trở về của các tù nhân đồng thời lắng nghe ông Nasrallah phát biểu. Trước đó, Tổng thống Lebanon Michel Suleiman và các chính trị gia từ mọi đảng phái chính trị cũng như các nhóm tôn giáo khác nhau đã chào đón năm chiến binh tại sân bay ở Beirut. Nỗi đau Pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm Beirut trong khi các đám đông vẫy cao lá cờ vàng biểu tượng của Hezbollah. Một số người còn tung gạo khi họ tiếp cận chiếc xe chở các cựu tù nhân tới lễ diễu hành tại khu ngoại ô phía nam, vốn là căn cứ điểm của Hezbollah.
Từ nơi đám đông ăn mừng, phóng viên BBC Crispin Thorold nhận định rằng Hezbollah rõ ràng muốn dùng sự kiện này để khuếch trương thanh thế. Theo phóng viên của chúng tôi, trong khi việc thả tù nhân được coi là chiến thắng đối với cả những người ủng hộ lẫn phản đối Hezbollah, sự kiện này lại khơi gợi nỗi đau ở Israel. Thủ tướng Israel Ehud Olmert ra tuyên bố trước khi gặp gia đình hai binh sĩ: “Không thể không đau khi chứng kiến đám đông ăn mừng sự trở về của một kẻ xấu xa đã giết hại một em bé bốn tuổi”. Nội các Israel cuối cùng đã thông qua việc trao đổi tù binh hôm 15/7. Thỏa thuận trao đổi tù nhân đã gây ra tranh cãi ở Israel, khi một số bộ trưởng phản đối khả năng trao đổi các tù nhân Hezbollah còn sống lấy xác của người chết. Phát biểu trước khi bỏ phiếu, Tổng thống Israel Shimon Peres nói: “Hôm nay không phải là ngày vui vẻ gì đối với chúng ta, khi phải thả những kẻ giết người như thế này". "Nhưng xét về mặt đạo đức và tình cảm, chúng ta cần phải mang những người lính trở về". |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Israel xác nhận thi hài lính16 Tháng 7, 2008 | Trang chủ
Hệ lụy thỏa thuận trao đổi Israel và Hezbollah16 Tháng 7, 2008 | Trang chủ
Hezbollah xác nhận đổi tù nhân02 Tháng 7, 2008 | Trang chủ
Israel chấp thuận trao đổi tù binh30 Tháng 6, 2008 | Trang chủ
Israel trao trả điệp viên Hezbollah01 Tháng 6, 2008 | Trang chủ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||