16 Tháng 7 2008 - Cập nhật 13h22 GMT
Quân đội Israel khẳng định các thi hài mà phe Hezbollah của Lebanon trả cho họ trong một phần của chương trình trao đổi tù nhân là thi hài hai người lính Israel bị bắt năm 2006.
Cuộc trao đổi tù nhân giữa Israel và Hezbollah diễn ra tại biên giới giữa hai nước.
Xe ôtô của Hội Hồng Thập tự Quốc tế đã chở hai quan tài xác hai binh sĩ Eldad Regev và Ehud Goldwasser vượt biên giới từ Lebanon vào Israel.
Trước khi cuộc trao đổi diễn ra, người ta không rõ là hai binh sĩ này còn sống hay đã chết.
Việc bắt giữ họ năm 2006 từng gây ra một cuộc chiến kéo dài 33 ngày giữa Hezbollah và Israel.
Người thân của họ đã bật khóc khi thấy hình ảnh Hezbollah trao hai quan tài.
Để đánh dấu sự trao đổi này, Lebanon tuyên bố đây là ngày quốc lễ, vì hiện Israel không còn giam giữ bất kỳ một dân quân Hezbollah nào nữa.
Cuộc trao đổi diễn ra với sự chứng kiến của Ủy ban Hồng thập tự Quốc tế.
Israel cũng bàn giao xác của khoảng 200 chiến binh Lebanon và Palestine bị giết ở miền bắc Israel.
Theo thỏa thuận đạt được với sự trung gian của Đức trong hai năm, Hezbollah cũng trao trả xác của các binh sĩ Israel thiệt mạng ở miền nam Lebanon năm 2006.
Thỏa thuận này đã gây ra những tranh cãi ở Israel, khi một số bộ trưởng phản đối khả năng trao đổi các tù nhân Hezbollah còn sống lấy xác của người chết.
'Trách nhiệm đạo đức'
Trước khi buổi lễ diễn ra, gia đình hai binh sĩ Do thái Eldad Regev và Ehud Goldwasser cho biết họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Cha của Goldwasser, ông Shlomo, nói với hãng tin AP: “Ngày mai cuối cùng mọi chuyện sẽ chấm dứt, và chúng tôi sẽ thay thản khi biết chuyện gì đã xảy ra”.
Nội các Israel cuối cùng đã thông qua việc trao đổi tù binh hôm 15/7.
Phát biểu trước khi bỏ phiếu, Tổng thống Israel Shimon Peres nói: “Hôm nay không phải là ngày vui vẻ gì đối với chúng ta, khi phải thả những kẻ giết người như thế này. Nhưng xét về mặt đạo đức và tình cảm, chúng ta cần phải mang những người lính trở về".
Trong số các tù binh Lebanon được thả có ông Samir Qantar, vốn bị tống giam từ năm 1979 vì liên quan tới một cuộc tấn công khiến ba người Israel thiệt mạng, trong đó có một em bé.
Sau cuộc bỏ phiếu, ông Peres đã ân xá cho Qantar và bốn tù nhân Hezbollah khác.
Phóng viên BBC Crispin Thorold tại Beirut nói rằng sự trao đổi là một thời khắc quan trọng đối với Hezbollah, nhóm coi thỏa thuận với Israel là một thắng lợi.
Theo phóng viên của chúng tôi, việc tống giam Qantar vốn là nhân tố châm ngòi cho cuộc chiến năm 2006 giữa Hezbollah và Israel vì các dân quân Lebanon đã bắt cóc hai binh sĩ Israel để yêu cầu trả tự do cho nhân vật này.
Số phận Arad
Sau cuộc đàm phán kéo dài hai năm, với hơn một nghìn người Lebanon và gần 160 người Israel thiệt mạng, cuối cùng hai bên cũng đạt được thỏa thuận thả tù nhân.
Thủ tướng Israel Ehud Olmert từng cho rằng Qantar là át chủ bài chính để biết được số phận của binh sĩ Ron Arad.
Ron Arad mất tích sau khi nhảy dù khỏi máy bay trong một đợt ném bom ở Lebanon năm 1986.
Theo thỏa thuận trao đổi tù nhân, tuần trước, Hezbollah đã trao đổi tài liệu về viên phi công này, trong đó có hai bức ảnh Israel chưa từng thấy trước đó.
Tuy nhiên, chính quyền Do Thái cho rằng các tài liệu không mấy thuyết phục và không có tin mới về số phận của ông Arad.