BBCVietnamese.com

20 Tháng 7 2008 - Cập nhật 07h54 GMT

Cảnh sát Afghanistan bị không kích

Bốn cảnh sát và năm dân thường Afghanistan thiệt mạng trong một cuộc không kích sau khi lực lượng liên quân quốc tế bị nhầm là kẻ thù.

Theo phó thống đốc tỉnh Farah, Younus Rasuli, các binh sĩ nước ngoài không thông báo với cảnh sát rằng họ đang di chuyển quân nên bị nhầm là chiến binh của kẻ thù.

Cuộc đụng độ kéo dài từ nửa đêm cho tới rạng sáng, khi liên quân gọi không lực hỗ trợ.

Đây là vụ đụng độ gây tranh cãi mới nhất liên quan tới các binh sĩ nước ngoài, giữa lúc ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama đang thăm Afghanistan.

Là người mong muốn gia tăng quân số Mỹ ở Afghanistan, ông Obama dự kiến sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai ngày 20/7.

Các vụ việc

Phóng viên BBC Martin Patience ở Kabul cho biết rằng khi vụ đụng độ nổ ra rạng sáng 20/7, hai bên đã có sự hiểu nhầm trong khi bầu trời tối đen.

Cảnh sát đã nổ súng vào đoàn xe của quân đội Afghanistan và các binh sĩ nước ngoài vì cho rằng đó là các chiến binh Taleban.

Phóng viên của chúng tôi cho biết, khi nghe thấy súng nổ, một số người dân địa phương đã chạy tới để hỗ trợ cảnh sát.

Tuần trước, một số vị bô lão địa phương nói hàng chục người, trong đó có các dân thường, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Nato dẫn đầu ở tỉnh Heart, dù Nato bác bỏ điều này.

Trước đó, quân lực Mỹ thừa nhận đã giết hại tám dân thường ở tỉnh Farah sau khi họ bị tấn công ở quận Bakwa.

Ngày 6/7, hơn 50 người tham gia một đám cưới ở Afghanistan đã chết sau khi bị máy bay Mỹ ném bom ở tỉnh Nangarhar.

Liên quân Nato và Mỹ đang điều tra các thông tin về vụ đụng độ mới nhất ở Farah.