BBCVietnamese.com

14 Tháng 8 2008 - Cập nhật 02h47 GMT

Nhân viên cứu trợ bị giết ở Afghanistan

Chiến binh Taleban bắn chết ba nữ nhân viên cứu trợ quốc tế cùng lái xe người bản địa gần thủ đô Kabul của Afghanistan.

Ba nạn nhân, gồm một công dân Canada, một công dân Canada gốc Anh và một người Mỹ gốc Trinidad, làm việc cho Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC).

Một người bị thương còn sống sót cho biết, năm tay súng đã tấn công họ bất ngờ tại tỉnh Logar, rồi sau đó dùng súng Kalashnikov nhả đạn.

Một phát ngôn viên của Taleban nói rằng các nhân viên cứu trợ là do thám của nước ngoài.

Các cơ quan cứu trợ nhân đạo thường xuyên là mục tiêu trong cuộc xung đột tại Afghanistan.

Từng có chuyện đoàn cứu trợ bị tấn công, còn nhân viên thì bị bắt cóc hoặc giết chết.

Các tổ chức nhân đạo quốc tế lâu nay không thể hoạt động tại nhiều tỉnh miền nam Afghanistan vì an ninh không an toàn.

Gần đây, bạo lực đã lan sang cả những vùng khác.

Logar, khu vực nằm ở phía nam thủ đô, vốn khá yên bình, nhưng những tháng vừa qua trở nên khá bạo lực.

Phóng viên BBC Alastair Leithead ở Kabul nói Liên Hiệp Quốc giờ liệt tỉnh này vào diện có nguy cơ cao và rằng bạo lực đang lan tới thủ đô.

Xác người

Nữ công dân Canada gốc Anh thiệt mạng là tiến sĩ Jacqueline Kirk, 40 tuổi, một nhà nghiên cứu thuộc Đại học Ulster.

Ba người phụ nữ và hai đồng nghiệp người Afghanistan đang đi từ Gardez ở đông nam Kabul trên hai xe có ghi rõ chữ IRC thì bị tấn công.

Một nhân viên IRC người Afghanistan được trích lời cho biết năm người đàn ông mang súng trường Kalashnikov bước ra từ một ngôi làng rồi xả súng vào hai xe.

Trước đó, một nhân viên an ninh nói rằng các tay súng bắn vào những nhân viên cứu trợ này từ một chiếc xe.

IRC cho biết tổ chức này “kinh hãi và tang thương”.

Chủ tịch IRC George Rupp nói: “Không từ nào tả hết sự cảm thông đối với gia đình và người dân của các nạn nhân và nhóm nhân viên cứu trợ tận tâm ở Afghanistan.”

Tổ chức này cũng thông báo ngừng mọi chương trình hỗ trợ nhân đạo tại Afghanistan sau 20 năm hoạt động.

Phát ngôn viên của Taleban, Zabiullah Mujahid, nói các chiến binh đã tấn công hai chiếc xe chở “lực lượng xâm lược ngoại bang”.

Ông này nói với hãng AP qua điện thoại: “Họ không làm việc vì quyền lợi của Afghanistan, mà họ thuộc về những nước có lực lượng đã tước đoạt tự do của Afghanistan”.

Các nhân viên cứu hộ trên dường như đã đổi xe vì lý do an ninh, nhưng chi tiết về xe ôtô chở họ có thể đã được ai đó thông báo tới những kẻ tấn công.

Đặc phái viên LHQ tại Afghanistan Kai Ede nói ông bị sốc khi nghe tin vụ tấn công.

Được biết cho tới nay, đã có khoảng 19 nhân viên cứu trợ bị giết hại ở Afghanistan trong năm nay – hơn cả con số của cả năm 2007.