30 Tháng 8 2008 - Cập nhật 10h25 GMT
Cảnh sát cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng khi một chiếc tàu chờ người nhập cư bị nước lũ làm lật úp tại bang Bihar, Ấn Độ.
Đã có hơn 70 người thiệt mạng vì lũ và hàng trăm ngàn người bị mắt kẹt không có thực phẩm và nước uống.
Quân đội Ấn Độ dùng tàu và trực thăng để tới hàng trăm làng mạc hẻo lánh.
Lũ lụt bắt đầu khi nước từ Nepal tràn về làm sông Kosi vỡ đê và đổi dòng chảy.
Phóng viên đài BBC Sanjoy Majumder tại Bihar cho biết có vẻ như trời sẽ còn tiếp tục mưa trong hai ngày tới, vì vậy nhà chức trách đang tìm cách sơ tán nhiều làng mạc trước khi nước lũ lại dâng cao.
Mưa lớn cũng cản trở công tác cứu trợ cho khoảng 2,5 triệu người hiện đang phải sống tại nhà tạm.
Phóng viên đài BBC cũng cho biết nhiều người mắc kẹt tại các làng hẻo lánh đang phải ngồi trên mái nhà để tránh lụt.
Thực phẩm đang rất khan hiếm ở nhiều nơi và một số người phải an gạo sống và uống nước tù đọng để sống qua ngày.
Hàng chục ngàn người đang chen nhau trú tạm tại khu lều cứu trợ.
Chiếc tàu chở người nhập cư bị lật úp hôm thứ sáu tại vùng bị thiệt hại nặng nề nhất, Madhepura, cách thủ phủ Pâtn của Bihar khoảng 150 kilomet về phía đông bắc.
Cảnh sát cho biết 40 người đã được cứu sống, và rằng chiếc tàu bị lật úp là do chở quá nhiều người, tất cả đều đang hoảng loạn, chen nhau lên tàu để được cứu sống.
Không được cứu trợ
Một số người dân tại Madhepura giận dữ nói rằng họ không biết phải trú tạm ở đâu và rằng họ chưa hề nhận được một chút thực phẩm viện trợ nào.
Bimlesh Yadav cùng gia đình chạy kịp sang thị trấn gần bên để tránh lụt. Anh nói: "Chúng tôi mất hết mọi thứ. Tất cả đồ đạc đều bị nhấn chìm trong nước. Chúng tôi phải chạy để cứu con".
Mohanlal Sharma thuộc ban tiếng Hindi của đài BBC tại Madhepura cho hay nước ngập sâu tới ba mét dọc con đường nối Madhepura và Purnea.
"Dọc đường, tôi nhìn thấy hàng ngàn người dân chạy về hướng thị trấn. Một vài người chạy bộ, một số khác đi xe đạp. Có người mang theo gia súc. Đa số chất toàn bộ của cải lên những chiếc xe bò và chạy đi tránh lụt."
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới thăm Bihar hôm Thứ Năm, ông nói trận lụt này là "thảm họa quốc gia".
Ông công bố viện trợ cho các nạn nhân trị giá 230 triệu đô la.
Nhưng các tổ chức cứu trợ cho rằng nhiều nạn nhân đang được chuyển tới những lều tạm thiếu những phương tiện tối thiểu.
Một báo cáo của Unicef cảnh báo khả năng bùng phát dịch bệnh tại các lều tạm.
Nước lũ đã cuốn trôi nhiều đoạn đường bộ, đường xe lửa, rất nhiều nơi bị mất nước và mất điện.