01 Tháng 9 2008 - Cập nhật 09h32 GMT
Chính phủ Ấn Độ đang chịu áp lực gia tăng là phải làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ cho hơn một nửa triệu người đang là nạn nhân của trận lũ lụt gây thiệt hại nặng tại bang Bihar.
Một phóng viên BBC cho biết quang cảnh rất hỗn loạn khi binh lính tìm cách cứu những người còn đang bị nước lũ cô lập. Nhiều người dân tranh nhau nhảy từ nóc nhà xuống các xuồng cứu hộ.
Ấn Độ hiện đang phải vật lộn để đối phó với cuộc khủng hoảng này. Hiện, 1.2 triệu người đã rơi vào cảnh mất nhà cửa.
Lụt còn tiếp tục tràn ra các khu vực mới, và các trại tạm hiện đang trong điều kiện quá chật chội và mất vệ sinh.
Trận lụt này được biết đã làm ít nhất 75 người thiệt mạng tại Bihar, nhưng con số này có thể còn tăng mạnh khi người ta có được thông tin về tình hình tại các khu vực xa xôi hẻo lánh.
Nhiều khu vực lớn vẫn đang chìm trong nước. Một số báo cáo còn cho biết có những ngôi làng bị nước lũ cuốn đi.
Hàng chục ngàn người cũng bị mất nhà cửa ở nước Nepal láng giềng.
Thiếu tổ chức
Các vụ xô xát đã nổ ra giữa những người muốn lên 800 xuồng cứu hộ của quân đội được triển khai nhằm giúp đỡ việc sơ tán. Mỗi chiếc xuồng chỉ có thể chở khoảng trên dưới 20 người và thường chật cứng.
Những người tình nguyện và các nhóm hỗ trợ cộng đồng đã đứng ra giúp đỡ cho các trại tạm. Tuy nhiên, việc thiếu một sự điều phối trung tâm khiến cho quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Khi tới thăm trại Bageecha ở Purnea, phóng viên BBC Sanjoy Majumder không thể tìm thấy người điều phối tại trại hay quan chức chính phủ phụ trách phân phát viện trợ.
Các xe tải chở hàng vẫn đang chờ đợi trên các xa lộ trong khi những người tình nguyện đợi được tổ chức.
Một số tấn hàng viện trợ đã đến nơi nhưng nhân viên tình nguyện không rõ làm thế nào để phân phát số hàng này.
Phóng viên BBC cho biết tình hình này diễn ra trên toàn khu vực bị lụt tại Bihar.
Trận lụt này bắt đầu từ hôm 18/8, khi một chiếc đập trên sông Saptakoshi ở Nepal bị vỡ.
Sông Saptakoshi, về đến Ấn Độ được gọi là Kosi, sau đó vỡ bờ tại Bihar.
Các quan chức Nepal nói hàng trăm người đã bị tiêu chảy và viêm phổi, và khoảng 50 ngàn người đang rơi vào cảnh mất nhà cửa.