23 Tháng 10 2008 - Cập nhật 15h23 GMT
Ali Reed
BBC News
Cuộc đời của ứng viên phó Tổng thống có thể có bão táp, thế nhưng cũng có thể tỏa sáng dưới hào quang của 150 ngàn đôla.
Tin cho hay Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa chi khoảng 150 ngàn đôla cho tủ quần áo của Thống đốc Alaska Sarah Palin kể từ khi bà được chọn làm ứng viên chạy đua cùng ông John McCain cách đây hơn hai tháng.
Alaska là một tiểu bang mà phụ nữ thường đi ủng Mukluk và áo lông thay vì giầy cao gót và bộ vét đắt tiền.
Thế mà bà Palin đã tỏa sáng với trang phục mới.
Đây không phải là lần đầu tiên ứng viên chính trị “bị soi” vì chi nhiều tiền để làm đẹp.
Các bộ vét đắt tiền của Thượng nghị sỹ Hillary Clinton đã từng gây bình luận trong khi cựu ứng viên tổng thống John Edwards từng bị chỉ trích vì cắt tóc hết 400 đôla.
Thậm chí đôi giày da của Ý với giá 500 đôla mà ông McCain đi cũng bị nói ra nói vào, chưa kể bộ cánh của vợ ông là bà Cindy mặc tại Đại hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa với giá 300 ngàn đôla.
'Ưa xài hàng hiệu'
Tuy nhiên, nếu kiểu chi này trước đây bị nhìn với con mắt tiêu cực thì có thể cử tri sẽ thấy khó chấp nhận trong tình hình kinh tế hiện nay.
Dẫu sao thì đảng Cộng hòa đã chi 75.000 đôla cho một chuyến đi mua hàng cho bà Palin tại tiệm hàng hiệu sang trọng Neiman Marcus tại Minneapolis.
Ủy ban đảng Cộng hòa cũng mở ví chi 41.850 đôla tại St Louis và 4100 đôla tiền trang điểm và từ vấn kiểu dáng tóc.
Tổng chi phí cho tới nay là khoảng 150.000 đôla tiền quần áo, làm đầu, trang điểm và các “phụ kiện” khác cho chiến dịch trong tháng Chín, sau khi bà Palin được chọn để chạy đua cùng ông McCain vào Tòa Bạch Ốc.
Số tiền này là hơn gấp đôi thu nhập trung bình của một hộ gia đình Mỹ mỗi năm.
Công chúng và các nhà quan sát theo dõi sát sao thói chi tiêu của mỗi ứng viên kể từ khi Wall Street bắt đầu lao đao.
Bà Michelle Obama bị chỉ trích sau khi New York Post đăng bài nói bà đặt tôm hùm, trứng cá Iran và champagne phục vụ tại phòng ở khách sạn Waldorf-Astoria.
Báo này sau đó đã đính chính nói rằng thông tin họ đưa là hoàn toàn sai.