BBCVietnamese.com

02 Tháng 11 2008 - Cập nhật 04h25 GMT

Đồ cứu trợ Congo 'vượt chiến tuyến'

Liên Hiệp Quốc sẽ triển khai một đoàn cứu trợ lương thực và y tế tới giúp 250 nghìn người mất nhà cửa vì cuộc xung đột gần đây ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DR Congo).

Đoàn xe sẽ rời thành phố Goma và di chuyển vào khu vực lãnh thổ do lực lượng của vị tướng phản loạn Laurent Nkunda kiểm soát.

Ngoại trưởng Anh David Miliband và người đồng nhiệm Pháp Bernard Kouchner hiện đang ở Rwanda để đàm phán với Tổng thống Paul Kagame nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng.

Trước đó, họ đã gặp Tổng thống DR Congo Joseph Kabila ở Kinshasa.

DR Congo cáo buộc Rwanda đã ủng hộ các phiến quân, nhưng cả hai tổng thống đều đã đồng ý sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực trong những tuần tới.

Cả Pháp và Anh đều kêu gọi triển khai toàn diện các thỏa hiệp hòa bình song phương cũng như giải giáp phiến quân.

Thủ tướng Anh Gordon Brown nói rằng cộng đồng quốc tế không nên để “Congo trở thành một Rwanda khác”, nơi khoảng 800 nghìn người đã thiệt mạng trong một cuộc thảm sát hồi năm 1994, vốn được coi là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng hiện thời trên biên giới.

Hành lang cứu trợ

Kể từ khi xung đột bùng phát khắp khu vực hai tháng trước, khoảng 250 nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa, và các cơ quan cứu trợ đã phải ngừng hoạt động ở nhiều khu vực.

Phóng viên của chúng tôi cho hay, khoảng 50 nghìn người mất nhà cửa đã tới Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu vốn bất ổn, nhưng số còn lại dường như biến mất không dấu vết. Chưa rõ là họ làm cách nào để sống sót.

Quan chức Anh và Pháp cho rằng thiết lập một hành lang cứu trợ tới Goma là một ưu tiên hàng đầu.

Ông Miliband nói: “Những người dân này cần các hành lang an toàn và đảm bảo cho quá trình trợ giúp nhân đạo vốn đã được cam kết”.

Tới thăm một trại tị nạn dành cho những người phải rời nhà cửa ở bắc Goma hôm 1/11, các vị bộ trưởng cũng như vệ sĩ phải khó khăn vượt qua đám đông những người khốn cùng.

Nhiều người chật vật nấu nướng khẩu phần ăn đạm bạc trong khi những người khác che mưa bằng những tấm nilông mỏng manh.

Quan ngại tăng lên hồi đầu tuần khi cơ quan tị nạn LHQ nói rằng các lán trại nơi 50 nghìn người tị nạn trú ngụ ở Rutshuru, 90km bắc Goma, đã bị cướp bóc và san bằng.