BBCVietnamese.com

03 Tháng 11 2008 - Cập nhật 04h42 GMT

Bán du thuyền của Saddam Hussein

Chính phủ Iraq sẽ bán chiếc du thuyền sang trọng từng thuộc sở hữu của cố lãnh đạo nước này, ông Saddam Hussein.

Du thuyền có tên Ocean Breeze dài 82 m được trang bị bể bơi, rạp hát, bãi đỗ trực thăng và một đường hầm thoát hiểm ra tàu ngầm.

Iraq quyết định bán chiếc du thuyền này sau khi thắng lợi trong cuộc chiến pháp lý về quyền sở hữu với một công ty Jordan.

Chiếc thuyền dự kiến sẽ được bán với giá hàng triệu đôla, nhưng những người môi giới nói kiểu trang trí Arab lộng lẫy trên tàu có lẽ không hợp với sở thích của mọi người.

Du thuyền, khởi thủy được gọi tên là Qadissiyet Saddam theo một chiến thắng quân sự lịch sử của Iraq, được đóng tại một xưởng tàu ở Đan Mạch năm 1981, bởi các công nhân vốn được yêu cầu phải giữ bí mật.

Nhưng cho dù các trang thiết bị xa hoa, tin cho hay bản thân Saddam Hussein chưa từng ở trên tàu vì lo ngại bất ổn chính trị nếu ông rời Iraq.

Bởi thế, phần lớn thời gian kể từ khi xuất xưởng, Ocean Breeze neo đậu ở Arab Saudi, cho tới năm ngoái khi nó được đưa tới cảng Nice của Pháp và lưu lại đó trong khi chờ phán quyết của tòa án về chủ sở hữu.

Công ty Cayman Islands, thuộc sở hữu một phần của Vua Jordan Abdullah, tuyên bố rằng Saddam đã tặng du thuyền này cho họ, nhưng một tòa án Pháp ra phán quyết rằng nó phải được trao cho chính phủ Iraq.

Phát ngôn viên chính phủ Iraq Ali al-Dabbagh nói Bộ Tài chính và Ngoại giao sẽ chịu trách nhiệm tiến hành vụ mua bán này.

Những tay môi giới cho rằng với tình hình khủng hoảng tài chính hiện thời, sẽ khó bán một du thuyền được coi là sang trọng, nhưng lại chưa đủ tiêu chuẩn hiện đại, ví dụ như nó không có phòng tập thể thao, hay chỉ có một bãi đỗ trực thăng.

Tuy nhiên, giá bán sẽ vào khoảng 35 triệu đôla, và một nhà môi giới nói rằng lịch sử của du thuyền này sẽ là “một lợi thế”.