07 Tháng 11 2008 - Cập nhật 01h47 GMT
Liên Hiệp Quốc (LHQ) đang điều tra thông tin cho rằng phiến quân ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DR Congo) bắn chết thường dân ngay tại nhà họ ở thị trấn miền đông Kiwanja.
Ít nhất 12 thi thể đã được phát hiện tại nơi này, vốn bị các phiến quân trung thành với Laurent Nkunda tái chiếm hồi đầu tuần trước.
Tướng Nkunda tuyên bố các chiến binh của mình đã tấn công lực lượng có vũ trang ủng hộ chính phủ.
Trong khi đó, LHQ cho biết các phiến quân đã chiếm thị trấn Nyanzale ở phía bắc, buộc lực lượng của chính phủ và người dân phải bỏ chạy.
Phát ngôn viên LHQ Jean Paul Dietrich nói rằng các binh sĩ của tướng Laurent Nkunda đã chiếm thị trấn ở tỉnh Bắc Kivu, vi phạm lệnh ngừng bắn mà họ đã tuyên bố trước đó.
Các nhóm nhân quyền đã lên án lực lượng của tướng Nkunda cùng các dân quân đã gây ra tội ác chiến tranh đồng thời chỉ trích lính gìn giữ LHQ đã không ngăn chặn việc giết người.
Các binh sĩ LHQ và phóng viên cho biết họ phát hiện thi thể của ít nhất một chục người đàn ông khi họ tiến vào Kiwanja.
Các dân thưuờng trước đó đã quay trở về thị trấn sau khi bị tướng Nkunda yêu cầu phải rời đi để lực lượng của ông này có thể chiến đấu với quân của Pareco Mai-Mai, vốn bị cáo buộc được chính phủ Congo hậu thuẫn.
‘Thất bại của LHQ’
Các nhân chứng cho biết quân của tướng Nkunda đi từng nhà và giết những người họ nghi là ủng hộ chiến binh.
Simo Bramporiki, có vợ và con bị giết chết đêm đó, kể lại: “Chúng đập cửa, và khi mọi người ra mở cửa, chúng dùng súng giết họ”.
Một người phụ nữ đã chỉ cho các nhà báo xem thi thể của năm người đàn ông trong nhà của bà, trong đó có chồng của bà, và hai thi thể khác nằm ở bên ngoài.
Tin cho hay, không có chỉ dấu nào cho thấy những người đàn ông, vốn phần lớn mặc quần áo dân sự, là các chiến binh.
Tướng Nkunda nói binh lính của ông đang tìm cách bảo vệ cộng đồng người Tutsi trước các quân du kích Hutu từng bỏ chạy sang DR Congo sau thảm sát ở Rwanda năm 1994.
Nhưng Ajeni Niragasigwa, người có con bị giết đêm trước, kể với các phóng viên: “Chúng tới để giết người chứ bảo vệ gì”.
Lực lượng gìn giữ hòa bình vốn có căn cứ gần đó bị chỉ trích vì đã không ngăn chặn giết người.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói LHQ “không có các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ dân thường và chỉ tiến hành vài cuộc tuần tra để giới hạn chuyện lạm dụng”.