12 Tháng 11 2008 - Cập nhật 03h11 GMT
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thêm một lần nữa kêu gọi triển khai thêm ba nghìn quân gìn giữ hòa bình tới phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo).
Ông Ban cũng kêu gọi ngừng bắn để các nhân viên cứu trợ có thể khẩn cấp hỗ trợ “ít nhất 100 nghìn người tị nạn” đang bị cô lập ở các khu vực do phiến quân kiểm soát gần Goma.
Một lực lượng quân hùng hậu gồm 17 nghìn lính của LHQ hjện chưa thể chặn được các cuộc giao chiến hay ngăn đà tiến của phiến quân.
Hội đồng Bảo an LHQ đang cân nhắc xem có kêu gọi việc tăng quân hay không.
Người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, ông Alain Le Roy, ước tính hiện trung bình có khoảng 10 lính LHQ tham gia bảo vệ cho 10 nghìn người dân ở miền đông CHDC Congo.
Phiến quân
Ông Le Roy nói rằng con số này không đủ để bảo vệ dân chúng trước cảnh bạo lực do các nhóm phiến quân và quân đội Congo gây ra.
Các cuộc giao tranh gần đây giữa chính phủ và lực lượng phiến quân đã làm khoảng 250 nghìn người phải rời bỏ nhà cửa tại khu vực xung đột sắc tộc quanh Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu.
Trước đó, viên tướng nổi loạn Laurent Nkunda cho biết ông đã thành lập một chính quyền khác ở khu vực miền đông Congo, nơi ông nắm kiểm soát.
Trong động thái được các nhà quan sát coi là một thách thức trực tiếp đối với chính phủ trung ương, 12 bộ trưởng sẽ đảm trách một loạt các chức năng bao gồm cảnh sát và an ninh.
Tuy nhiên, phóng viên BBC Mark Doyle ở đông CHDC Congo nhận định rằng bước đi dường như chỉ mang tính tuyên truyền là chính.
‘Cướp bóc và hãm hiếp’
Phóng viên của chúng tôi nói rằng chính quyền mà tướng phản loạn dựng lên sẽ làm chính phủ phân tâm, nhưng nhiều khả năng sẽ không là một đối trọng nếu các phiến quân không tiếp tục theo đuổi các hành động quân sự.
Trong khi đó, quân chính phủ lại vấp phải các cáo buộc về chuyện họ cướp bóc các ngôi làng và hãm hiếp dân thường.
Phát ngôn viên của LHQ, trung tá Jean Jean Paul Dietrich, nói việc cướp bóc đã xảy ra ở khu vực Kanyabayonga, cách Goma 100 km về phía bắc, vào chiều hôm 10/11 và kéo dài suốt đêm.
Ông nói rằng lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ và quân đội Congo đã tìm cách can thiệp.
Vị tướng phản loạn Nkunda tuyên bố ông giao chiến nhằm bảo vệ cộng đồng người Tutsi khỏi các cuộc tấn công của phiến quân Hutu Rwanda, những người đã bỏ chạy sang CHDC Congo sau cuộc thảm sát Rwanda năm 1994.