30 Tháng 11 2008 - Cập nhật 16h38 GMT
Thủ tướng Ấn Độ, Manmohan Singh, đã mở cuộc họp khẩn cấp giữa các đảng để bàn về việc thiết lập một cơ quan liên bang nhằm chống khủng bố sau những vụ tấn công mới đây tại Mumbai.
Ông Singh nói họ bàn thảo về một khuôn khổ pháp lý mới sau khi các vụ tấn công bằng súng và bom đã làm ít nhất 172 người thiệt mạng tại thủ đô thương mại của Ấn Độ.
Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về việc tại sao Ấn Độ không ngăn chặn trước được các cuộc tấn công, và mất quá nhiều thời gian để loại trừ những tay súng.
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ đã từ chức, nói rằng ông thấy có “trách nhiệm về đạo đức” đối với những gì đã xảy ra.
Các vụ tấn công còn làm tăng thêm căng thẳng trong quan hệ giữa Ấn Độ với Pakistan, sau khi có các cáo buộc nói các tay súng có liên hệ với Pakistan.
Islamabad luôn bác bỏ có liên quan; tuy nhiên, thứ trưởng Nội vụ của Ấn Độ, Shakeel Ahmad, nói với đài BBC là “rõ ràng rằng” những kẻ tấn công là từ Pakistan.
Lính Ấn Độ đã giết chết các tay súng cuối cùng tại khách sạn Taj Mahal Palace vào hôm thứ Bảy.
Mumbai tức giận
Thủ tướng Manmohan Singh đã tuyên bố như vậy tại cuộc họp giữa các đảng ở Delhi.
Nghị trình hiện nay là phải tạo ra một cơ quan mới cũng như các đạo luật mới chống khủng bố.
Ông Singh được hãng Reuters trích lời nói rằng ông lên kế hoạch sẽ tăng quy mô và sức mạnh của lực lượng chống khủng bố tại Ấn Độ.
Hàng trăm người đổ ra đường phố Mumbai hôm Chủ Nhật để phản đối cái mà họ gọi là thất bại của chính phủ trong việc đương đầu với các vụ tấn công.
Những người biểu tình nói giới chức nhẽ ra phải chuẩn bị hơn để đối đầu với các cuộc tấn công.
Họ cũng đặt câu hỏi liệu giới chức có lờ đi các khuyến cáo về khủng bố hay không, và mất bao nhiêu thời gian lực lượng đặc nhiệm mới tới được các hiện trường bị tấn công.
Số dân quân thực hiện các vụ tấn công hôm thứ Tư có khi chỉ ít ở mức 10 người. Thế nhưng họ thực hiện các vụ tấn công tại nhiều địa điểm, trong đó có hai khách sạn, một nhà ga xe lửa, một bệnh viện và một trung tâm Do Thái.
Trong khi đa phần nạn nhân là người Ấn Độ, có ít nhất 22 người nước ngoài được biết đã thiệt mạng, trong đó có người từ Israel, Đức, Nhật Bản, Canada, Australia, Italy, Singapore, Thái Lan và Pháp. Một người Anh, là Andreas Liveras, cũng nằm trong số này.