![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đám tang đối đầu với cảnh sát Athens
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh sát tìm mọi cách phong tỏa đoàn biểu tình đi sau đám tang của thiếu niên 15 tuổi, người bị cảnh sát bắn, vốn gây ra phẫn
nộ trên đường phố
Vụ cảnh sát bắn chết Alexandros Grigoropoulos, đã khiến cho dân chúng Hy Lạp nổi loạn sang đến ngày thứ tư, làm cho hàng trăm căn nhà đã bị phát hỏa, nhiều chục người bị thương. Nhiều trăm người tham dự đám tang của Grigoropoulos tại một quận phía Nam của Athens. Thủ tướng Hy Lạp đã mở cuộc họp khẩn cấp với tổng thống quốc gia. Phe đối lập kêu gọi chính phủ từ chức. Nhiều trường học đóng cửa. Hàng ngàn học sinh, giáo viên tham dự vào các cuộc phản đối hòa bình tại trung tâm của Athens để phản đối vụ giết hại Alexandros Grigoropoulos. Những người này tuần hành tới tòa nhà quốc hội của Hy Lạp, mang theo khẩu hiệu với hàng chữ "Những kẻ sát hại. Chính phủ là thủ phạm.” Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi hàng trăm thanh niên gia nhập đoàn người phản đối. Họ ném gạch đá và chai lọ vào rào chắn của cảnh sát khi ấy đang vây xung quanh nhà quốc hội. Có lúc cảnh sát phải dùng tới lựu đạn hơi cay. Mất niềm tin Phía Nam của Hy Lạp, nơi thị trấn ven biển Paleo Faliro, một đám đông buồn lặng đã tới dự tang lễ của thiếu niên xấu số. Hàng trăm người mang theo cành hồng trắng, các vòng hoa cùng màu cũng được xếp tại cổng nghĩa địa.
Hai cảnh sát đã bị buộc tội gây ra cái chết của Alexandros Grigoropoulos hôm thứ Bảy. Tuy nhiên cho đến nay người ta vẫn chưa hoàn tất thủ tục giám nghiệm tử thi nhằm xác định đường đạn bắn vô người của thiếu niên này. Viên chức cảnh sát, người bóp cò, nói rằng khi ông bắn chỉ thiên, viên đạn bị bật ra và găm vào người của thiếu niên tử nạn. Tuy nhiên các nhân chứng nói trên truyền hình Hy Lạp rằng thiếu niên bị nhắm bắn trực diện. Họp khẩn cấp Chính phủ Hy Lạp đã có cuộc họp khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó với bạo loạn bạo lực xảy ra khắp nước này. Cuộc đụng độ của những người gây hấn và cảnh sát đã bước sang ngày thứ tư, tính đến 9/12. Các cuộc phản đối bùng lên sau khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên 15 tuổi hôm 6/12. Lễ tang Alexandros Grigoropoulos dự kiến sẽ diễn ra cuối ngày 9/12. Những lời kêu gọi các bên bình tĩnh cho tới nay bị phần lớn những người biểu tình trẻ tuổi phớt lờ. Hàng chục người bị thương khắp đất nước, và có tin cướp của tại một số khu vực. Thủ tướng Hy Lạp Costas Karamanlis kêu gọi bình tĩnh đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ có nghĩa vụ phải bảo vệ cộng đồng. Ông Karamanlis nói: “Có những sự kiện nguy hiểm và không thể chấp nhận được xảy ra trong tình trạng căng thẳng cao độ. Những điều đó không thể dung thứ”. Ông Karamanlis dự kiến sẽ gặp Tổng thống Karolos Papoulias sáng ngày 9/12 cũng như sẽ tham vấn lãnh đạo mọi đảng phái đối lập nhằm đạt được sự đồng thuận về phản ứng cần thiết. Bộ trưởng Nội vụ Prokopis Pavlopoulos nói cuộc bạo loạn “không thể chấp nhận được” và không thể được dung thứ, nhưng không nói kế hoạch hóa giải khủng hoảng của chính phủ là gì. Các nhà quan sát cho rằng tình trạng khẩn cấp có thể được ban bố để chính quyền có quyền lực đặc biệt giải tán những người phản đối. Cảnh sát bất lực Nhưng phóng viên BBC Malcolm Brabant tại thủ đô Athens nói cảnh sát dường như bất lực, và không thể ngăn chặn những người gây bạo loạn tấn công các biểu tượng giàu sang, thanh thế. Cây thông Noel khổng lồ tại trung tâm quảng trường Syntagma ở thành phố đã bị đốt, trong khi cửa sổ kính của khách sạn, ngân hàng, tòa nhà chính phủ và các cửa hàng bị đập vỡ.
Cảnh sát sử dụng hơi cay đối với những người biểu tình ném bom xăng và châm lửa đốt các tòa nhà, xe cộ, cũng như các thùng rác. Một sinh viên tham gia biểu tình nói: “Tôi cảm thấy tức giận về những điều đã xảy ra”. “Tay cảnh sát đã làm điều đó cần phải xem chuyện gì xảy ra nếu giết một đứa trẻ và hủy hoại một cuộc đời”. Phóng viên ảnh Vassiliki Polychronopoulou nói với BBC rằng cái chết của thiếu niên đó chỉ là cái cớ gây bạo loạn quanh một loạt các các vấn đề khác. "Chính phủ dường như không thể kiểm soát bất kể một điều gì, cả về kinh tế lẫn các thay đổi xã hội. Dân chúng đã mất niềm tin về mọi thứ”. Trong khi đó, Thủ tướng Karamanlis đã lên án “các phần tử cực đoan” đã lợi dụng tình hình để phá hoại. Ông cũng cam kết đền bù cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 08 Tháng 12, 2008 | Trang chủ
![]() 07 Tháng 12, 2008 | Trang chủ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||