14 Tháng 12 2008 - Cập nhật 04h40 GMT
Tiếp tục có các cuộc bạo loạn phản đối việc một thiếu niên 15 tuổi bị cảnh sát bắn chết tám ngày trước tại Hy Lạp.
Các cuộc đụng độ bạo lực đã bùng lên tại thủ đô Athens tối 13/12 sau một ngày tương đối yên tĩnh để cầu nguyện cho Alexandros Grigoropoulos.
Đám đông thanh thiếu niên đã ném bom xăng vào các ngân hàng và đồn cảnh sát nơi đóng quân của một sĩ quan bị cáo buộc đã giết Grigoropoulos. Cảnh sát đã đáp lại bằng hơi cay.
Ít nhất 70 người đã bị thương trong các cuộc biểu tình phản đối vụ bắn người.
Bạo loạn đã lan khắp Hy Lạp, và đã có lời kêu gọi Thủ tướng Costas Karamanlis và chính phủ từ chức.
Ông Karamanlis tuyên bố ông sẽ không bị các cuộc biểu tình làm cho sụp đổ, đồng thời nhấn mạnh rằng Hy Lạp cần một đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.
‘Kẻ giết người ra đi’
Phóng viên BBC Malcolm Brabant ở Athens nói rằng các cuộc đụng độ hôm 13/12 là nghiêm trọng nhất trong vài ngày qua.
Một tuần sau khi Alexandros Grigoropoulos bị bắn chết, các thanh niên đi xe máy cùng một số đi bộ đã ném bom xăng và đá vào đồn cảnh sát ở quận Exarchia, nơi viên sĩ quan bắn chết cậu bé và giờ đã bị buộc tội giết người, đóng quân.
Những người phản đối hô vang: “Kẻ giết người phải ra đi”.
Bạo loạn nhanh chóng lan rộng và những người biểu tình dựng chướng ngại vật trong khu vực, đồng thời tấn công ngân hàng, cửa hàng và một văn phòng của bộ môi trường.
Cảnh sát chống bạo loạn tập trung ở các góc phố, sẵn sàng đáp trả bằng hơi cay.
Một số nhà hàng ở Exarchia trước đó đã đóng cửa sớm vì đoán trước sẽ có bạo lực, trong khi nhiều chủ cửa hàng phải che chắn cửa sổ.
Sau đó cảnh sát đã giải tán một cuộc cầu nguyện hòa bình ở quảng trường Syntagma gần đó, nơi những người tham gia từ chối di chuyển xa khỏi tòa nhà quốc hội.
Trong khi đó, tại thành phố thứ hai của Hy Lạp là Thessaloniki, hàng chục thanh niên phá hỏng một nhà tập thể dục trong một cuộc phản đối.