16 Tháng 12 2008 - Cập nhật 01h59 GMT
Hàng nghìn người Iraq diễu hành yêu cầu thả phóng viên truyền hình địa phương, người đã ném giày vào Tổng thống Bush tại cuộc họp báo ở Baghdad.
Các đám đông tụ tập bên ngoài quận Sadr City của Banghdad, kêu gọi thả tự do cho “anh hùng” Muntadar al-Zaidi.
Quan chức tại đài truyền hình do người Iraq làm chủ, al-Baghdadiya, kêu gọi thả phóng viên của họ vì cho rằng anh chỉ thực hiện quyền tự do biểu đạt.
Trong khi đó quan chức Iraq miêu tả sự việc là đáng hổ thẹn.
Một thông cáo của chính phủ cho rằng hành động của ông Zaidi, trong đó có cả việc hét những lời xúc phạm nhằm vào ông Bush, “làm tổn hại tới danh tiếng của phóng viên và nền báo chí Iraq nói chung”.
Các phóng viên cho hay, những người biểu tình là người ủng hộ giáo sĩ Shia, Moqtada Sadr – một nhân vật phản đối sự hiện diện của lính Mỹ ở Iraq.
Tin cho hay là có các cuộc biểu tình nhỏ lẻ hơn tại Basra và Najaf.
Chính phủ Iraq đã yêu cầu đài truyền hình phải xin lỗi trên truyền hình.
Hãng tin AP trích lời một quan chức Iraq cho biết là phóng viên hiện đang bị thẩm vấn để xác định xem ký giả này có được ai trả tiền để ném giày vào Tổng thống Bush hay không.
Ông cũng đang bị thử nồng độ cồn và ma túy trong khi đôi giày thì bị giữ làm vật chứng.
Kênh truyền hình al-Baghdadiya có trụ sở ở Cairo nói ông Zaidi cần phải được thả tự do vì chỉ thực hiện quyền tự do biểu đạt – điều mà Mỹ từng hứa với người Iraq khi lật độ cựu tổng thống Saddam Hussein.
Kênh này ra thông báo có đoạn: “Bất kỳ một biện pháp nào nhằm vào Muntadar sẽ được coi là hành động của chế độ độc tài”.
'Đáng tự hào'
Giám đốc phụ trách chương trình của al-Baghdadiya, Muzhir al-Khafaji, miêu tả phóng viên ném giày là “một người Ảrập đáng tự hào và là một người đàn ông cởi mở”.
Ông nói lo ngại cho sự an toàn của ông Zaidi, và nói thêm rằng phóng viên này từng bị quan chức Mỹ bắt hai lần trước đó.
“Chúng tôi lo ngại rằng phóng viên của chúng tôi ở Iraq sẽ bị bắt. Hiện chúng tôi có 200 phóng viên ở đây”.
Giữa cuộc họp báo với ông Maliki, phóng viên Muntadar al-Zaidi đứng lên và hô vang, “đây là cái hôn tạm biệt từ người dân Iraq, con chó”, trước khi ném giày vào ông Bush, và suýt nữa trúng vào người Tổng thống Mỹ.
Cho ai thấy đế giày là dấu hiệu của việc coi thường trong văn hóa Ảrập.
Khi ném chiếc giày thứ hai mà ông Bush cũng tránh được, ông Zaidi nói: “Cái này cho những góa phụ và trẻ mồ côi và tất cả những ai bị giết ở Iraq”.