06 Tháng 1 2009 - Cập nhật 01h55 GMT
Dân quân Palestine và lính Israel giao tranh gần thành phố Gaza trong đêm thứ ba của chiến dịch trên bộ.
Tin cho hay ba lính Israel bị bắn nhầm thiệt mạng ở phía bắc Gaza.
Trong khi đó người bị thương tiếp tục được chuyển vào các bệnh viện đã chật cứng.
Giới chức y tế Palestine nói rằng ít nhất 90 người, trong có nhiều dân thường và 26 trẻ em, đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch trên bộ bắt đầu.
Tin cho hay hiện đang có giao tranh ác liệt tại khu vực ngoại vi phía bắc của thành phố Gaza.
Các nỗ lực ngoại giao căng thẳng đang diễn ra nhằm giải quyết xung đột, thế nhưng Israel kiên quyết bác bỏ kêu gọi ngừng bắn.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người hiện đangh có chuyến công du khu vực, lên tiếng kêu gọi ngừng bạo lực để cho hàng cứu trợ nhân đạo có thể vào Gaza.
Theo các nguồn tin y tế của Palestine, hơn 500 người đã chết và 2.500 bị thương kể từ khi chiến dịch bắt đầu 10 ngày trước. Tuy nhiên con số này chưa được kiểm chứng độc lập.
Năm người Israel cũng thiệt mạng, trong có một quân nhân.
' Đa phần là dân thường'
Tin cho hay giao tranh căng thẳng tại phía bắc Gaza trong khi các nhân viên y tế đang phải đương đầu với khối công việc cực lớn.
Bác sỹ người Na Uy Mads Gilbert, một trong hai bác sỹ ngoại quốc làm việc tại bệnh viện lớn nhất Gaza là al-Shifa, nói họ đang tiếp nhận một "đợt mới" người bị thương nặng vào thứ Hai.
Ông nói với BBC: " Có nhiều trường hợp bị mất chân tay, chấn thương sọ não và tất nhiên là các bệnh viện trong tình trạng hiện nay khó có thể đảm đương được".
Ông Gilbert cảnh báo rằng bệnh viện sẽ không thể tiếp tục hoạt động nếu như không được cung cấp thêm thuốc men.
"Bệnh nhân đang chết dần vì không có thuốc chữa. Các phòng phẫu thuật của chúng tôi đều chật cứng. Hôm qua, chúng tôi phải phẫu thuật cho hai người trong một phòng... Thật là một thảm họa."
Israel luôn khẳng định không nhằm vào dân cư và cáo buộc Hamas là dùng thường dân làm lá chắn tại các khu vực đông người.
Thế nhưng bác sỹ Gilbert nói rằng đa số những người bị thương mà ông chữa chạy là dân thường.
"Trong hàng trăm người mà chúng tôi tiếp nhận, chỉ có hai chiến binh mà thôi. Phụ nữ và trẻ em chiếm tới 25% số người chết và 45% số người bị thương."
Sơ tán
Quân đội Israel cho hay đã tấn công 40 mục tiêu tại Gaza hôm thứ Hai, trong có các đường hầm và nhà của các quan chức Hamas.
Tuy nhiên thông tin về những gì xảy ra còn hạn chế vì Israel không cho phép phóng viên nước ngoài vào bên trong Gaza.
Khi đêm xuống, lính Israel đã giao tranh với dân quân Palestine tại quận Shujaiya ở ngoại ô Gaza.
Phong trào Hamas và Jihad Hồi giáo nói các chiến binh của họ đã giao tranh với lính Israel có trang bị súng máy và hỏa tiễn. Người dân thì nói đã nghe thấy các tiếng nổ lớn và tiếng súng.
Một bản tin cho hay quân Israel đã sử dụng pháo binh và trực thăng có gắn súng để truy quét dân quân Palestine.
Xe tăng của Israel đang tiến vào trại tỵ nạn Bureij ở trung tâm Gaza. Chiến sự cũng diễn ra xung quanh Beit Hanoun và trại Jabaliya.
Phóng viên BBC Hamada Abu Qammar có mặt tại thành phố Gaza nói người dân ở ngoại ô đang sơ tán vào bên trong thành phố để tìm chỗ trú ẩn.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói Hamas bị thiệt hại nặng nhưng tuyên bố chiến dịch vẫn đang tiếp tục.
Ông nói với các dân biểu nước này: "Chúng ta vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra".
Một lãnh đạo cao cấp của Hamas tại Gaza, Mahmoud Zahhar, nói với người Palestine trong một thông điệp phát trên truyền hình rằng họ đang trên đường "chiến thắng" Israel.
Ông nói Israel "đang hợp pháp hóa việc giết hại trẻ em của họ bằng cách giết hại trẻ em Palestine".
Quân đội Israel cho hay dân quân Palestine đã bắn 20 tên lửa vào miền nam Israel trong hôm thứ Hai.
Khủng hoảng nhân đạo
Cuộc sống của người dân Gaza đang bị ảnh hưởng nặng nề. Lương thực, nước và ngũ cốc đang ngày càng cạn kiệt.
Phát ngôn nhân cho Unrwa, cơ quan cứu trợ người Palestine của LHQ cho hay người dân đang đối diện thiếu đói và lượng lương thực dự trữ chỉ còn đủ cho 48 giờ nữa.
Ông Christopher Gunness nói với BBC: "Một triệu người đang không có điện. Các bệnh viện tại Gaza đều phải chạy máy nổ. Theo tôi đây là khủng hoảng nhân đạo".
Israel nói đã cho phép 80 xe tải chở lương thực và thuốc men tới biên giới miền Nam Gaza.
Trong khi đó các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột Gaza.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã có các cuộc hội đàm với lãnh đạo Palestine tại thị trấn Ramallah trên bờ Tây sông Jordan, bắt đầu loạt các cuộc gặp tại Trung Đông.
Trong bài phát biểu trên truyền hình Pháp, ông lên án chiến dịch bộ binh của Israel nhưng cho rằng Hamas cũng "hành động một cách vô trách nhiệm và không thể tha thứ" khi đơn phương chấm dứt ngừng bắn và quay lại nã pháo vào Israel.
Tổng thống Mỹ George W Bush cũng lên án Hamas là gây ra khủng hoảng hiện thời và nói ông hiểu rằng "Israel chỉ muốn tự bảo vệ".
Một đoàn đại biểu châu Âu đã gặp Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni tại Jerusalem và kêu gọi ngừng bắn càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên bà Livni dường như bác bỏ kêu gọi này với lý do: "Khi Israel bị tấn công thì Israel phải có hành động."
Tại trụ sở LHQ tại New York, các bộ trưởng Ảrập đang thúc đẩy thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.
Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas theo kế hoạch sẽ có cuộc họp với Hội đồng Bảo an LHQ vào thứ Ba để bàn thảo tình hình.