BBCVietnamese.com

08 Tháng 1 2009 - Cập nhật 11h36 GMT

Công nghiệp phim 'mát' xin tiền chính phủ Mỹ

Sau các ngân hàng Phố Wall và ba hãng làm xe hơi, nay đến lượt một ngành công nghiệp quan trọng, phim khiêu dâm, đã yêu cầu chính phủ Mỹ giúp đỡ.

Hai ông trùm có tiếng đã kêu gọi Quốc hội bơm thêm năm tỉ đôla để giúp các nhà sản xuất vượt qua cơn khủng hoảng.

Ông chủ tạp chí Hustler, Larry Flynt, và nhà sáng tạo sêri phim "Girls Gone Wild", Joe Francis, tuyên bố ngành công nghiệp phim mát làm ra 13 tỉ đôla mỗi năm cho kinh tế Mỹ.

Phải nói rằng có nhiều ước tính khác nhau về trị giá của ngành này.

Larry Flynt nói con người đang mất hứng thú về sex do cơn khủng hoảng kinh tế, và ông thúc Quốc hội hành động nhanh để "khôi phục cơn khát tình của Hoa Kỳ".

Trong một thông cáo chung với ông Flynt, Joe Francis nói ngành công nghiệp phim mát cũng xứng đáng được Quốc hội quan tâm chăm sóc.

Ông nói trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, người Mỹ sẽ phải nhờ tới giải trí để thư giãn.

Ông nói doanh thu bán và cho thuê phim mát đã giảm tới 22% trong năm 2008.

Cả hai ông đều biện luận rằng khủng hoảng kinh tế giống như cơn mưa lạnh tạt vào mặt ngành công nghiệp.

Họ thừa nhận ngành kinh doanh này chưa tới lúc sụp đổ, nhưng nói không thể chủ quan.