BBCVietnamese.com

04 Tháng 2 2009 - Cập nhật 06h00 GMT

Ứng viên bộ trưởng của Obama rút lui

Cựu thượng nghị sĩ Tom Daschle từ chối không nhận chức Bộ trưởng Y tế vì tranh cãi liên quan đến tiền thuế ông chưa trả trong quá khứ.

Tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama, nói ông chấp nhận quyết định của ông Daschle, với sự “buồn bã và tiếc nuối”.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Obama nói ông ‘có lỗi’ trong việc giải quyết vụ này.

Trên đài truyền hình NBC ông Obama nói ông tiếc nuối cách ông giải quyết vụ việc:

"Tôi chấp nhận mình đã sơ suất, lỗi này quan trọng cho cả nội các, vì chúng ta muốn đánh đi thông điệp nói rằng nước Mỹ không có hai bộ luật riêng rẽ, một dành cho người có chức quyền, và một dành cho dân nghèo.”

Tuần qua, báo chí đưa tin ông Daschle, một trong những chính trị gia Dân chủ ủng hộ ông Obama từ ban đầu, đã quên trả 130.000 USD tiền thuế.

Từ chối của ông Daschle xuất hiện chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Nancy Killefer, được Obama đề cử là người theo dõi ngân sách, rút lui chính trường vì vướng mắc với tiền thuế trong quá khứ.

Tân nội các

Hai vụ rút lui cao cấp này là thất bại mới nhất của ông Obama khi ông tìm cách hình thành tân nội các.

Bà Killefer nói bà không muốn chủ đề thuế cá nhân, theo báo chí, liên quan đến người giúp việc, gây ảnh hưởng, hoặc làm trì trệ kế hoạch hành động của ông Obama.

Vị trí người theo dõi ngân sách của bà Killefer, chức vụ mới tạo ra, để cắt giảm lãng phí trong chi tiêu của chính phủ.

Loan báo về sự rút lui, ông Daschle, từng giữ chức lãnh tụ phe Dân chủ trong thượng viện, nói “ông không thể nào thi hành công vụ với niềm tin không trọn vẹn của Quốc hội và người dân Mỹ."

Nói thêm ông không muốn mình trở thành điều gây lạc hướng cho chương trình làm việc của ông Obama.

Trong một tuyên bố báo chí, ông Obama nói: "Tom mắc lỗi, ông ta thừa nhận nó một cách công khai. Ông ta không làm phiền người khác, và tôi cũng vậy.”

Tổng thống nói thêm: "Và giờ chúng ta cần phải hành động khẩn trương hơn với kế hoạch thúc đẩy kinh tế, kiến tạo công ăn việc làm cho người dân.


Conan
Nếu các quan chức ĐCS VN có lòng tự trọng như ông Tom thì VN sẽ tốt lên nhiều; không cần phải học tập ĐĐ HCM làm chi.

Tôi rất thích câu nói của ông Obama: "nước Mỹ không có hai bộ luật riêng rẽ, một dành cho người có chức quyền, và một dành cho dân nghèo" và rõ ràng nước Mỹ đã, đang hành động như câu nói đó.

Nghĩ mà buồn cho nhân dân VN vì ĐCS đang áp dụng nhiều bộ luật. Luật cho đảng viên ĐCS tuỳ theo chức vụ, gốc gác & luật riêng cho nhân dân VN.

Giấu tên
Về chuyện này, tôi cảm thấy có một cái gì đó thật sự là không ổn. Ngay từ khi Obama tham dự ở vòng-sơ-bộ, tôi đã nhận ra một kiểu "nói-nhiều mà không-làm-được-là-bao-nhiêu".

Nhân đây, tôi cũng thấy "thương" cho tấm-lòng của ông Bush nhiều hơn.Obama sẽ phải làm tất cả những gì mà ông ta đã hứa-hẹn, thậm trí không loại trừ, cả những điều chưa hề cam-kết, mà vẫn cứ làm; bởi vì, phải-làm để có "thay-đổi". Cách nói của tôi, sẽ làm-mếch-lòng một số người, song sự thật thì nó chưa thể hiện ra

Sakura
Theo tôi, đây hoàn toàn không phải là "thất bại"của Tân TT B.Obama. Những con người tuy chưa hoàn hảo, nhưng chính trực này, rút lui trước quyền lực, thay vì dối trá, chạy tội - đã không phải là sự tuyệt diệu của Nền DC Mỹ hay sao?