Triều Tiên: những câu chuyện biệt ly đẫm lệ

Một số ít những người may mắn có cơ hội được gặp người thân vốn thất lạc nhau đã lâu do cuộc chiến Triều Tiên.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Hàng chục người cao tuổi từ Bắc và Nam Hàn trong tuần này lần đầu tiên gặp gỡ nhau sau hơn sáu thập niên. Họ nằm trong số hàng triệu người phải ly tán, lạc mất người thân trong Cuộc chiến Triều Tiên 1950-53. Đây là cuộc đoàn tụ gia đình đầu tiên diễn ra kể từ ba năm qua.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Các gia đình có ba ngày bên ngay tại khu nghỉ dưỡng ở Bắc Hàn nhưng chỉ được ở bên nhau mỗi ngày vài tiếng đồng hồ. Tổng thời gian họ được gặp nhau dịp này là 11 tiếng. Hầu hết các cuộc gặp đều diễn ra dưới sự giám sát gắt gao. Những bà cụ Bắc Hàn này mặc trên mình bộ trang phục truyền thống đẹp đẽ.

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Baik Sung-kyu là người Nam Hàn cao tuổi nhất trong đợt đoàn tụ năm nay, 101 tuổi. Ông mang theo áo quần, giày, dụng cụ nấu ăn và đồ vệ sinh cho người cháu gái 48 tuổi ở Bắc Hàn, Baek Yong-ok. "Đây sẽ là lần cuối cùng [chúng tôi gặp nhau]," ông nói với các phóng viên trước cuộc đoàn viên. "Cho nên tôi mua rất nhiều thứ."

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Bà Han Shin-Ja (phải), 99 tuổi, được gặp lại hai người con gái, 72 và 71 tuổi, những người đã bật khóc òa khi thấy mẹ. Bà Han chạy khỏi Bắc Hàn cùng người con gái út trong Cuộc chiến Triều Tiên mà không biết rằng đó sẽ là cuộc chia ly mãi mãi. "Khi tôi bỏ chạy, hồi chiến tranh..." bà chỉ nghẹn ngào nói được chừng đó với các phóng viên.

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Bà Ahn Jung-soon, 70 tuổi, từ Bắc Hàn, gắp thức ăn cho người cha nay đã 100 tuổi Ahn Jong-ho, và hỏi xem liệu cha có còn nhận ra mình. Ông Ahn, nay đã nghễnh ngãng nặng, không đáp lại bằng lời nói, nhưng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt ông.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Kim Kwang-ho (trái), 80 tuổi, đã nói lời tạm biệt với người em trai khi ông mới 14 tuổi và bỏ chạy sang miền nam cùng cha và các anh chị khác. Mẹ và em trai ông ở lại. Ông nghĩ họ sẽ xa nhau chừng "ba ngày, hay một tuần" - nhưng rồi đó là cuộc chia xa kéo dài suốt 66 năm. Trước khi gặp lại người em trai nay đã 78 tuổi, Kim Kwang-il, ông đã không thể nhớ nổi trông em mình thế nào.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Trước cuộc đoàn tụ, một người Nam Hàn vốn đã được chọn đi đã chia sẻ nỗi sợ hãi của mình về cuộc gặp gỡ. "Nếu như họ bị tẩy não hoàn toàn, họ sẽ không nói thật cho chúng tôi biết họ sống ra sao," Yun Jung-sik nói với Washington Post. Người dân Nam Hàn được dặn là không chỉ trích giới lãnh đạo Bắc Hàn nếu không muốn gây rắc rối cho thân nhân của mình.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Lần đoàn tụ mới nhất này là kết quả của cuộc gặp lịch sử giữa nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in hồi tháng Tư. Các cuộc đoàn tụ thỉnh thoảng vẫn được tổ chức trong những năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên các gia đình bị chia cách được ở bên nhau một cách riêng tư hơn.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Chỉ có 89 người từ miền Nam và 83 người từ miền Bắc được đi năm nay. Với hàng chục ngàn người Triều Tiên không được chọn, mà hầu hết đều đã rất cao tuổi, thì thời gian không còn nhiều để họ có thể chờ đợi cho tới khi được gặp người thân ở bên kia biên giới.