80 Tuổi Sau Song Sắt: Aung San Suu Kyi và 1.600 Ngày Trong Bóng Tối

Chụp lại video, 80 Tuổi Sau Song Sắt: Aung San Suu Kyi và 1.600 Ngày Trong Bóng Tối
80 Tuổi Sau Song Sắt: Aung San Suu Kyi và 1.600 Ngày Trong Bóng Tối

Ngày 19/6, bà Aung San Suu Kyi – biểu tượng đấu tranh dân chủ của Myanmar – bước sang tuổi 80 trong biệt giam, sau hơn 1.600 ngày bị chính quyền quân sự bắt giữ.

Từng đoạt giải Nobel Hòa bình, từng được hàng triệu người tôn kính, giờ đây bà sống lặng lẽ trong phòng giam ở Naypyidaw, chỉ với hai muỗng cơm, một quyển sách, và những lời chúc mừng từ bên ngoài mà chưa chắc bà được nghe.

Trong lúc đó, xung đột tại Myanmar vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời của quân đội. Hàng triệu người phải sơ tán, hàng ngàn người thiệt mạng.

Vậy bà Suu Kyi đang ở đâu trong bức tranh rối ren đó? Liệu bà có còn là hy vọng, hay chỉ còn là biểu tượng bị lãng quên?