Giao tranh tại Myanmar tiếp diễn bất chấp tuyên bố ngừng bắn sau động đất

Một nhân viên cứu hộ đi ngang qua các thiết bị xây dựng hạng nặng đang được sử dụng để dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường một tòa nhà bị sập ở Mandalay ngày 5 tháng 4 năm 2025, sau trận động đất xảy ra hôm 28 tháng 3.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Các tòa nhà đổ sập ở Mandalay, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất
    • Tác giả, BBC Tiếng Miến Điện
    • Vai trò,
    • Tác giả, Mallory Moench
    • Vai trò, BBC News

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại Myanmar dù chính quyền quân sự và liên minh các nhóm nổi dậy đã tuyên bố ngừng bắn tạm thời để hỗ trợ công tác cứu trợ sau động đất.

Tính đến thứ Sáu (4/4), quân đội chính phủ đã tiến hành ít nhất 14 cuộc tấn công kể từ khi các tuyên bố ngừng bắn có hiệu lực, theo các báo cáo mà Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhận được.

Quân đội cáo buộc hai nhóm nổi dậy trong liên minh đã tuyên bố ngừng bắn là thủ phạm của các cuộc tấn công. Một trong các nhóm này cho biết giao tranh đã bùng phát nhằm đáp trả các "cuộc tấn công" từ phía quân đội.

Thiếu tướng Zaw Min Tun, người phát ngôn hội đồng quân sự, đã phát đi thông cáo rằng "chúng tôi sẽ đáp trả nếu các căn cứ quân sự bị tấn công vô cớ". Người phát ngôn quân đội không phản hồi yêu cầu bình luận từ BBC Tiếng Miến Điện.

Chụp lại video, Động đất 7,7 độ: Myanmar tan hoang, Thái Lan chấn động!

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk kêu gọi "chấm dứt mọi hoạt động quân sự" và tập trung "hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do động đất, cũng như đảm bảo cho các tổ chức nhân đạo được tiếp cận mà không bị cản trở" sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra hôm 28 tháng 3.

Một cuộc nội chiến vẫn đang diễn ra giữa chính quyền quân sự – lực lượng đã giành quyền kiểm soát trong cuộc đảo chính năm 2021 – và các nhóm vũ trang sắc tộc cùng lực lượng kháng chiến trên khắp cả nước.

Hội đồng quân sự tuyên bố ngừng bắn trong 20 ngày kể từ ngày 2 tháng 4, sau khi liên minh gồm ba nhóm nổi dậy thông báo ngừng bắn riêng.

Theo truyền thông nhà nước, số người thiệt mạng chính thức do trận động đất tại Myanmar đã tăng lên tới con số 3.564 người tính đến thứ Hai (7/4). Ngoài ra, còn có 5.012 người bị thương và 210 người vẫn đang mất tích.

Đàn ông, phụ nữ và trẻ em ngủ ngoài trời trên mặt đất, trải chăn mền, một số trong lều bạt kín, bên ngoài các tòa nhà ở Mandalay vào ngày 4 tháng 4 năm 2025.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Người dân ngủ ngoài trời sau trận động đất ở Mandalay

Hơn một tuần sau trận động đất, các nhân viên cứu hộ cứu nạn vẫn đang tìm thấy thi thể trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập ở Mandalay vào cuối tuần qua, theo truyền thông nhà nước.

Mưa cũng đã xuất hiện vào cuối tuần, điều mà các tổ chức cứu trợ lo ngại có thể cản trở công tác cứu hộ.

Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu cho biết dù các nỗ lực nhân đạo đã có tiến triển ở những khu vực được phép tiếp cận, nhưng "các biện pháp hạn chế kéo dài do quân đội áp đặt đối với hoạt động cứu trợ và việc tiếp cận" khiến nhiều khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng "vẫn chưa thể tiếp cận được để cung cấp hỗ trợ khẩn cấp – trừ những gì người dân địa phương có thể tự tổ chức".

Ông Tom Fletcher, lãnh đạo cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc, nói trong một video quay tại Mandalay hôm thứ Bảy (5/4) rằng người dân "cần lương thực. Họ cần nước. Họ cần có điện trở lại. Họ nói với tôi rằng họ cần chỗ trú ẩn".

Dư chấn vẫn tiếp diễn, với một trận động đất 4,9 độ được ghi nhận vào cuối tuần, và người dân đang "sống trong nỗi ám ảnh đó", ông nói thêm.

Trước khi trận động đất xảy ra, đã có gần 20 triệu người trong cộng đồng này sống trong tình cảnh cần được hỗ trợ.

"Vì vậy, đây là một cuộc khủng hoảng chồng khủng hoảng. Đó là động đất, là xung đột, là nhu cầu khẩn cấp vốn đã tồn tại từ trước," ông nói.