Cô gái Ukraine tị nạn lên truyền hình Anh gọi vốn thành công
- Tác giả, Julia Bryson
- Vai trò, BBC News, Yorkshire
Rời khỏi quê hương bị chiến tranh tàn phá chỉ với một túi đồ, một cô gái Ukraine tị nạn đã giành được khoản đầu tư trên chương trình truyền hình Dragons' Den (phiên bản Việt Nam gọi là Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank) tại Anh sau khi thuyết trình về doanh nghiệp thời trang của mình.
Cô Yana Smaglo đã ổn định cuộc sống cùng bạn bè ở Huddersfield (Anh) và sáng lập Nenya, thương hiệu nhập khẩu quần áo cao cấp được sản xuất tại Ukraine "bằng tình yêu và lòng dũng cảm".
Người phụ nữ 30 tuổi này đã xuất hiện trên chương trình của BBC vào thứ Năm vừa qua (23/1) và đạt được thỏa thuận đầu tư trị giá 80.000 bảng Anh (khoảng 2,5 tỷ đồng) từ hai nhà đầu tư Deborah Meaden và Steven Bartlett.
Cô chia sẻ với các giám khảo rằng cô "rất muốn làm điều gì đó" cho đất nước nơi mình sinh ra.
Cô Smaglo nói với các giám khảo: "Nenya là một công ty phân phối đại diện cho các sản phẩm chất lượng cao của Ukraine trên thị trường quốc tế."
"Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các công ty Ukraine tăng doanh số bán hàng, hỗ trợ nền kinh tế thông qua việc đóng thuế và tạo ra cơ hội việc làm mới cho người tị nạn Ukraine tại Vương quốc Anh."
Khi nhà đầu tư Steven Bartlett hỏi điều gì đã thúc đẩy cô, Smaglo đã trả lời: "Là như thế này, khi bạn mất tất cả những gì mình đã làm việc cật lực để có được – nhà cửa và mọi thứ – và bạn phải xây dựng lại cuộc sống từ đầu, điều đó trở thành động lực rất lớn."
"Rồng" Peter Jones nói với Smaglo rằng cô đã đưa ra "một bài thuyết trình đầy cảm xúc" và "truyền cảm hứng," trong khi Deborah Meaden nhận xét các sản phẩm của cô "vừa sang trọng vừa dễ thương".
Hiện tại, Nenya có 98 đối tác bán buôn ở ba châu lục, sản phẩm được bày bán tại hai trung tâm thương mại lớn và đạt doanh thu hằng năm 100.000 bảng Anh.
Vài trong số năm thương hiệu mà cô phân phối ban đầu có trụ sở tại Kharkiv nhưng đã phải chuyển hoạt động sản xuất đến khu vực miền tây an toàn hơn của Ukraine.
Tại Ukraine, cô Smaglo đã sở hữu một thương hiệu thời trang nữ của riêng mình và cho biết "Nenya" có nghĩa là "quê hương".
Cô chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi thuyết trình để gọi vốn đầu tư và đó thực sự là một thử thách, đặc biệt khi phải làm điều này bằng tiếng Anh."
BBC đã liên hệ với cô và mời cô tham gia chương trình này.
Cô kể: "Họ nói với tôi, 'Chúng tôi đã tìm hiểu về doanh nghiệp của cô và thấy rất ấn tượng. Cô có muốn tham gia không?'"
"Thành thật mà nói, tôi chưa từng xem chương trình này."
"Tôi nhắn trong nhóm chat của mình: 'Tôi vừa nhận được cuộc gọi, họ mời tôi tham gia – tôi có nên đồng ý không?'. Và mọi người đều bảo tôi nên nhận lời!"
Cô nói thêm: "Tôi đã từng có doanh nghiệp của riêng mình trước đây, tôi có chiến lược kinh doanh, nên việc thuyết trình trước các doanh nhân khác không phải là vấn đề lớn."
"Điều khiến tôi lo lắng là máy quay, chứ không phải con người!"
Cô đã chấp nhận đề nghị hợp tác từ Deborah Meaden và Steven Bartlett, mỗi người đầu tư 40.000 bảng Anh để đổi lấy 5% cổ phần.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có