TQ: Dân vùng phong tỏa thiếu thực phẩm trầm trọng vào lúc sắp ĐH Đảng CS

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Người dân xếp hàng mua rau trước khi bị phong tỏa ở Thành Đô

Cư dân ở các vùng bị phong tỏa vì Covid ở Trung Quốc đang phàn nàn về tình trạng thiếu thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu.

Hàng chục triệu người ở ít nhất 30 khu vực đã được lệnh phải ở nhà trong tình trạng phong tỏa một phần hay hoàn toàn.

“Đã 15 ngày rồi, chúng tôi hết bột, gạo, trứng. Từ mấy ngày nay, chúng tôi đã hết sữa cho con cái,” một người dân ở miền tây Tân Cương nói.

Giới chức trách đang cố gắng ngăn chặn bùng phát Covid trước thềm đại hội Đảng Cộng sản vào tháng Mười.

Chính sách Không-Covid của Trung Quốc yêu cầu phong tỏa nghiêm ngặt – ngay cả khi chỉ có vài ca nhiễm. Hôm thứ Hai, Trung Quốc ghi nhận 949 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

Chính sách này đã bị người dân chống đối và bị xem là kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Ở Tân Cương, lần phong tỏa kéo dài vài tuần ở tỉnh tự trị Ili Kazakh gần biên giới Kazakhstan đã khiến nhiều người dân tuyệt vọng, kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội.

Một video cho thấy một người đàn ông Duy Ngô Nhĩ nghẹn ngào nói con ông đã ba ngày không được ăn.

Tại thành phố Y Ninh (Yining), thủ phủ của Ili, một tài liệu được chia sẻ trên mạng trong đó nêu lên hơn 300 yêu cầu khẩn cấp về thực phẩm, thuốc men, và băng vệ sinh; tài liệu này đang được chia sẻ rộng khắp.

“Tôi hết tiền mua đồ. Vợ tôi đang mang thai và chúng tôi có hai con. Chúng tôi sắp hết xăng. Vợ tôi gần kiểm tra sức khỏe,” một cư dân khác nói.

Khu vực này có dân số pha trộn người gốc Hán, Kazakh, và Duy Ngô Nhĩ.

Hồi đầu tháng, một phúc trình được chờ đợi từ lâu của Liên Hợp Quốc cáo buộc Trung Quốc “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng” đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số chủ yếu theo đạo Hồi khác ở Tân Cương. Các nhóm nhân quyền nói hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ trái ý muốn. Bắc Kinh nói mạng lưới trại giam của họ là công cụ chống khủng bố.

Tại tỉnh Quý Châu ở miền tây nam, chính quyền đã phong tỏa một khu vực thuộc thủ phủ Quý Dương mà không báo trước, khiến 500.000 cư dân kẹt trong nhà không được chuẩn bị.

Tờ Guardian đưa tin người ta tắt thang máy trong các tòa nhà để người dân không ra ngoài.

“Chúng tôi không thể mua hàng online vì người ta không giao hàng và siêu thị đóng cửa. Nhà nước đang đối xử với chúng tôi như động vật, hay họ chỉ muốn chúng tôi chết?” một người dùng viết trên mạng Weibo, được tờ Guardian trích dẫn.

Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, là thành phố lớn nhất bị phong tỏa từ lúc Thượng Hải bị phong tỏa hai tháng đầu năm nay.

21 triệu người dân Thành Đô bị cấm ra vào thành phố, và chỉ những cư dân có thể đưa ra bằng chứng âm tính Covid được phép ra ngoài mua nhu yếu phẩm.

Chuyện này diễn ra sau đợt nắng nóng lớn trong khu vực và trận động đất vào đầu tháng này, khi nhiều người dân tìm cách chạy khỏi nhà nhưng lối ra bị khóa.

Các quan chức cho biết họ đang có kế hoạch bỏ phong tỏa ở năm khu vực của thành phố, bắt đầu từ thứ Hai.

Nhiều lệnh phong tỏa kéo dài diễn ra trước Đại hội Đảng toàn quốc vào giữa tháng Mười – sự kiện năm năm một lần này sẽ là lần đầu tiên các thành viên chính trị hàng đầu tụ họp từ khi bắt đầu đại dịch.

Các quan chức ĐCS đang chịu áp lực lớn để bảo đảm sự kiện diễn ra suôn sẻ, và ngay cả các ca nhiễm Covid rải rác cũng bị xem là mối đe dọa.

Hôm thứ Hai, truyền thông Trung Quốc cho biết có một số lượng nhỏ bị nhiễm Covid ở các khuôn viên trường đại học ở Bắc Kinh khi sinh viên từ tỉnh khác trở về.

Đây là nền kinh tế lớn cuối cùng trên thế giới cố gắng hoàn toàn dập tắt các đợt bùng phát Covid, tuyên bố điều này là cần thiết để ngăn chặn virus lan truyền rộng rãi và làm bệnh viện quá tải.

Theo Đại học Johns Hopkins, Trung Quốc chính thức ghi nhận hơn 15.000 ca tử vong từ khi đại dịch bắt đầu.