Hầm bảo vệ chế độ cộng sản ở Albania biến dạng đủ loại

Nguồn hình ảnh, Robert Hackman

Chụp lại hình ảnh, Ảnh của nhiếp ảnh gia Robert Hackman trong cuốn sách về hầm trú ẩn và phòng vệ xây tại Albania từ 1975 đến 1989.

Sống trong nỗi sợ bị các thế lực thù địch nào đó tấn công, chế độ cộng sản kiểu Stalin ở Albania của ông Enver Hoxha (1908-1985) đã cho xây liên tục các loại hầm trú ẩn và lô cốt phòng thủ.

Ước tính có cả triệu hầm và lô cốt được xây ở quốc gia nhỏ bé nằm ở phía Đông Nam của châu Âu trong thời Chiến tranh Lạnh.

Ông Hoxha đã cầm quyền từ năm 1944 đến khi qua đời năm 1985, để lại một xã hội nghèo nàn và lạc hậu nhất châu Âu với trên 3 triệu dân.

Hiện nay Albania còn 2,8 triệu dân.

Nguồn hình ảnh, Robert Hackman

Chụp lại hình ảnh, Hầm nằm cạnh một khu nhà

Nguồn hình ảnh, Robert Hackman

Chụp lại hình ảnh, Bãi biển Albania vẫn có một số hầm phòng thủ trước sự tấn công tưởng tượng từ 'các thế lực thù địch'

Nguồn hình ảnh, Robert Hackman

Chụp lại hình ảnh, Lô cốt bên hồ

Nguồn hình ảnh, Robert Hackman

Chụp lại hình ảnh, Nhìn từ bên trong một căn hầm

Nguồn hình ảnh, Robert Hackman

Chụp lại hình ảnh, Trong một căn hầm nay có tranh thánh

Nguồn hình ảnh, Robert Hackman

Chụp lại hình ảnh, Lô cốt có vẽ graffiti

Nguồn hình ảnh, Robert Hackman

Chụp lại hình ảnh, Hầm nay thành nơi chứa cỏ