“Nhiệm vụ đau buồn nhất của tôi là phải thông báo với các bạn
về cái chết của Nữ hoàng, người mẹ kính yêu của tôi. Tôi biết toàn thể quốc gia
và có thể nói rằng cả thế giới đồng cảm với tôi trước những mất mát không thể
bù đắp mà tất cả chúng ta đã phải gánh chịu. Đó là niềm an ủi lớn nhất đối với
tôi khi biết được sự đồng cảm của rất nhiều người đối với anh chị em chúng tôi,
cũng như tình cảm và sự hỗ trợ quá lớn đó nên được mở rộng cho cả gia đình chúng
tôi trước sự mất mát. Đối với tất cả chúng ta như một gia đình.
“Đối với vương quốc này và đối với đại gia đình các quốc gia
chúng ta, mẹ tôi đã nêu một tấm gương về tình yêu suốt đời và về sự phục vụ
quên mình. Triều đại của mẹ tôi là vô song về thời gian, sự cống hiến và sự tận
tâm. Ngay cả khi chúng tôi đau buồn, chúng tôi cảm ơn cuộc đời trung thành nhất
của bà.
Tôi nhận thức sâu sắc sự kế thừa to lớn này và những bổn phận,
trách nhiệm nặng nề mà nay đã được trao cho tôi. Khi đảm nhận những trách nhiệm
này, tôi sẽ cố gắng noi theo tấm gương đầy cảm hứng trong việc duy trì chính phủ
hợp hiến và tìm kiếm hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng của các dân tộc trên những
hòn đảo này, cũng như của các lãnh thổ và lãnh thổ thịnh vượng chung trên toàn
thế giới. Với mục đích này, tôi biết rằng tôi sẽ được ủng hộ bởi tình cảm và
lòng trung thành của các dân tộc, và khi thực hiện các nhiệm vụ này, tôi sẽ được
hướng dẫn bởi hội đồng của quốc hội.
Tôi được khích lệ sâu sắc bởi sự ủng hộ thường xuyên của người
vợ yêu quý của tôi.
Tôi nhân cơ hội này xác nhận thiện chí và ý định tiếp tục
truyền thống giao nộp các nguồn thu cha truyền con nối, bao gồm cả tài sản cho
chính phủ vì lợi ích của tất cả để đổi lại khoản trợ cấp hỗ trợ các nhiệm vụ
chính thức của tôi với tư cách là người đứng đầu quốc gia.
“Khi thực hiện nhiệm vụ nặng nề đã được giao cho tôi, mà tôi
cống hiến những gì còn lại của cuộc đời tôi, tôi cầu xin sự hướng dẫn và giúp đỡ
của Chúa toàn năng.”