World Cup: "Xe tăng Đức thành xe bò"
Nguồn hình ảnh, Alexander Hassenstein/ Getty Images
Xe tăng Đức "tuột xích" trong thời điểm quyết định và chính thức phải nói lời chia tay với giải đấu lớn nhất hành tinh.
Đại diện của Châu Á thi đấu rất quả cảm và đã chơi đôi công sòng phẳng với nhà vô địch- một thắng lợi xứng đáng và họ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải đấu năm nay.
Thất bại này khiến Đức xếp cuối bảng F, xếp dưới chính Hàn Quốc do thua chỉ số phụ và trở thành cú sốc lớn nhất giải tính đển thời điểm hiện tại.
Nguồn hình ảnh, Laurence Griffiths/ Getty Images
Đây cũng là lần đầu tiên Die Manschalf không thể vượt qua vòng bảng sau 80 năm (kể từ World Cup 1938).
Trong suốt lịch sử World Cup, mới chỉ có 6 lần các đương kim vô địch bị loại ngay tại vòng đầu: Italia 1950, Brazil 1966, Pháp 2002, Italia một lần nữa ở 2010, Tây Ban Nha 2014 và Đức 2018.
Điều đặc biệt là kể từ khi bắt đầu thiên niên kỷ mới, đây đã là lần thứ 4 các nhà vô địch bị hạ bệ ngay tại vòng bảng.
Nguồn hình ảnh, Matthew Ashton - AMA / Getty Images
Tưởng chừng bàn thắng của Tony Kroos ghi được phút 90+5 trong trận thắng 2-1 quý giá trước Thụy Điển đã hé mở khe cửa đủ rộng để tuyển Đức chui qua nhưng các cầu thủ trẻ của xứ sở kim chi, trong trận đấu cuối cùng, đã thi đấu quá thuyết phục và đóng sập cánh cửa về giấc mơ vô địch 2 lần liên tiêp của đại diện Châu Âu.
Hai bàn thắng của Kim Young-Gwon ở phút 90+3 và bàn ấn định tỷ số của Son Heung-Min phút 90 +7 đã chính thức tiễn nhà đương kim vô địch ra sân bay sớm.
Những cầu thủ tới từ Đông Á nhập cuộc với tinh thần thoải mái và tự tin, dù cho cơ hội đi tiếp của họ chỉ nằm trên lý thuyết, nhưng chính nhờ vậy Hàn Quốc mới là đội bóng nhập cuộc tốt hơn.
Son Heung-min cùng đồng đội mạnh dạn chơi đôi công với Đức dù cho họ phải chịu một sức ép kinh khủng từ nhà đương kim vô địch đang khát khao tìm kiếm chiến thắng.
Các khẩu trọng pháo của cỗ xe tăng Đức đã tung cả thảy 19 cú "nã đạn" về phía Hàn Quốc nhưng không một lần thành công.
Nguồn hình ảnh, Shaun Botterill/Getty Images
Phải nói rằng thủ thành mang số 23 bên phía Hàn Quốc Jo Hyenonwoo đã thi đấu rất xuất sắc và đã nản lòng các chân sút của Đức cộng thêm việc các chân sút châu âu đã "tự bắn vào chân mình"
Nhà báo Michael Emons cũng nói thêm: "Năm nay Đức rất được kỳ vọng sẽ là đội bóng đầu tiên sau Brazil làm được kỳ tích vô địch liên tiếp, nhưng cách mà họ thất bại thật thất vọng
Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Thụy Điển vươn lên trong thế khó từ đội bóng xếp thứ ba, ít lợi thế hơn Đức và phải gặp đội đầu bảng là Mexico nhưng cuối cùng thì đại diện của Bắc Âu đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng với chiến thắng ba sao đầy bất ngờ.
Ba bàn thắng đều ghi được trong hiệp hai bởi Augustinsson, Granqvist cùng một bàn phải lưới nhà của hậu vệ Alvarez giúp Thụy Điển đàng hoàng chiếm ngôi đâu của chính Mexico.
Nguồn hình ảnh, Jam Media/ Getty Images
Không những vậy, kết quả này còn làm cho đại diện vùng CONCACAF phải nơm nớp lo sợ vì nếu trong trận đấu cùng giờ, Đức chỉ cần giành chiến thắng tối thiểu thì đội bóng áo xanh lá sẽ phải xách vali về nước.
Thật may cho họ, Hàn Quốc đã chơi "lên đồng" và đã chính thức "dâng tặng" tấm vé cuối cùng của bảng F cho Mexico.
Chắc hẳn El Tri đã có một bài học nhớ đời và chắc chắn họ sẽ phải điều chỉnh khi mà đối thủ ở vòng tiếp theo của họ là đội bóng rất mạnh cùng khu vực là Brazil.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có