Hà Nội FC: Xứng danh vua đấu cúp, trở lại thách thức Vua V-League
Nguồn hình ảnh, Đỗ Lâm
- Tác giả, Trần Anh
- Vai trò, Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Utrecht, Hà Lan
Trận siêu cúp giữa Hà Nội FC và Viettel hôm 9/1 kết thúc với phần thắng nghiêng về nhà vô địch cúp quốc gia mùa trước.
Đây là trận đấu cho thấy bản lĩnh cùng với sự lạnh lùng cần phải có của một vị "Vua" đấu cúp, một thắng lợi xứng đáng với những gì Hà Nội FC đã đầu tư để nâng cấp đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới.
Ở chiều ngược lại, Viettel cũng cho thấy việc họ đăng quang V-League 2020 không phải là do "gặp thời".
Duyên nợ của hai đại diện ưu tú
Là một đội "chân ướt, chân ráo" chơi ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam nhưng Viettel đã cho thấy họ chẳng phải là một 'tay mơ' khi đã lên ngôi vô địch ngay ở mùa thứ hai được chơi tại V-League, và Hà Nội FC chính là đội đã phải ngậm ngùi xếp thứ hai sau cuộc đua nghẹt thở.
Năm ngoái, Viettel và Hà Nội đã bất phân thắng bại ở hai lượt trận đi và về ở V-League, đây được coi là hai trận đấu quan trọng tạo nên những bước ngoặt cho cuộc đua vô địch.
Nguồn hình ảnh, Đỗ Lâm
Ở V-League 2019, Viettel đã từng thảm bại 2-5 trước Hà Nội dù họ mới là những người vươn lên dẫn trước. Vậy mà, chỉ sau một mùa giải, đội quân của HLV Trương Việt Hoàng đã lột xác và trở thành đối trọng thực sự của Hà Nội FC.
Không chỉ là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch ở V-League, hai đại diện mạnh nhất bóng đá thủ đô đã song hành tiến vào chung kết cúp quốc gia mùa giải 2020.
Trận ấy, Hà Nội FC đã nhỉnh hơn đôi phần để có được chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó giành vé dự trận Cúp Siêu cúp, trận đấu khởi động cho mùa giải mới và gặp lại chính Viettel.
Hà Nội FC và Viettel nối dài duyên nợ
Tương quan lực lượng: Hà Nội như "hổ thêm cánh", Viettel có phần lép vế.
Chất lượng đội hình của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là không cần bàn cãi. Họ luôn có những nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ vô cùng chất lượng như Quang Hải, Hùng Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Quyết, Thành Lương, Trương Văn Thái Quý cộng với các ngoại binh xuất sắc.
Thêm vào đó, họ đã bổ sung siêu sao Geovanne từ Sài Gòn FC, cầu thủ đã "làm mưa, làm gió" các sân cỏ Việt Nam ở mùa trước, với 12 pha lập công ngay ở mùa đầu tiên chơi V-League.
Không chỉ có vậy, Bruno Cunha, cầu thủ đóng góp quan trọng vào hàng bậc nhất cho thành công của Viettel ở mùa trước giờ cũng đã về dưới trướng ông Chu Đình Nghiêm.
Bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng không có thêm cái tên nào đáng chú ý, nếu loại đi Bruno Cunha đã ra đi, còn lại vẫn là bộ khung quen thuộc đã làm nên chiến tích vô địch ở mùa trước.
Đi tìm lời khẳng định: Hà Nội xứng danh vua đấu cúp.
Cả hai đội đều cần thắng, thậm chí là rất cần thắng ở trận siêu cúp này.
Với Hà Nội, đó là lời khẳng định họ vẫn cứ là số 1 Việt Nam ở các trận cầu thuộc thể thức cúp, tức là phân định thắng bại ngay lập tức.
Còn với Viettel, họ cần thắng để chứng minh họ vẫn còn nguyên khát khao chinh phục những danh hiệu, và hơn tất cả họ cần chứng minh là đại diện xứng đáng nhất của Việt Nam chơi tại AFC Champions League (giải đấu tương tự như UEFA Champions League, hay fan Việt vẫn gọi là cúp C1 Châu Âu).
Hiệp 1 đã diễn ra khá tẻ nhạt khi hai đội đã quá hiểu nhau dẫn đến đôi bên đều thận trọng. Hiệp 2 chứng kiến sự tăng cường về sức tấn công và sự mạnh bạo hơn của cả hai bên.
Hà Nội đã chớp lấy khoảnh khắc hiếm hoi mà hàng thủ Viettel sơ hở để ghi bàn thắng duy nhất.
Thắng 1-0 chưa hẳn là quá thuyết phục, nhưng trong những trận cầu đinh như thế này, một sai lầm nhỏ cũng không được phép mắc. Ai sai lầm đều phải lãnh hậu quả.
Thắng lợi này giúp Hà Nội FC có lần thứ tư vô địch siêu cúp. Ba lần trước là vào các năm 2010 (khi còn mang tên Hà Nội T&T), 2018 và 2019, có nghĩa họ đã ba lần liên tiếp lên ngôi.
Lần thứ tư đăng quang này cũng giúp đoàn quân của "bầu" Hiển sánh ngang thành tích của Becamex Bình Dương và Sông Lam Nghệ An.
Trận cầu thu hút 5.000 khán giả, hứa hẹn mùa bóng mới tưng bừng.
Đã lâu lắm rồi kể từ thời cái tên Thể Công còn tồn tại, khán giả thủ đô mới lại có tới hai đội bóng mạnh để mà yêu mến, để mà dõi theo.
Nguồn hình ảnh, Đỗ Lâm
Ghi nhận: 5.000 khán giả tới sân, chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ sức khoẻ trong mùa dịch
So với con số khiêm tốn chỉ 200 khán giả tới xem trận siêu cúp năm ngoái giữa CLB TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, con số 5.000 khán giả đã tới sân Hàng Đẫy để tiếp lửa cho hai đội thực sự đáng quý và đáng kinh ngạc.
Bài thể hiện quan điểm riêng của bạn Trần Anh từ Utrecht, Hà Lan.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có