Loài dơi dám 'tay không bắt bò cạp tử thần'

Những hình ảnh dưới đây được trích từ chương trình thế giới tự nhiên của BBC, Planet Earth II.

Nguồn hình ảnh, Ed Charles

Chụp lại hình ảnh, Otonycteris, loài dơi tai dài vùng sa mạc, sống ở Sa mạc Negev, Israel (Hình: Ed Charles)

Vô cùng nhanh nhẹn khi săn mồi, dơi tai dài dùng chân để tóm bọ cạp tử thần (deathstalker). Loài bọ cạp này có nọc cực độc, đủ để giết chết cả con người.

Hình ảnh đầy ấn tượng này lần đầu tiên được nhóm làm phim "Sa mạc" của Planet Earth II ghi được.

Các sa mạc trên Trái Đất là những vùng đất vô cùng khắc nghiệt, thường đẩy sự sống tới những giới hạn cuối cùng. Những loài động vật sống trong môi trường này thường phát triển các cách đối phó rất thông minh để có thể tồn tại.

Nguồn hình ảnh, Ed Charles

Chụp lại hình ảnh, Loài ngựa thảo nguyên chạy trên hầu như khắp nơi ở vùng tây nam nước Mỹ. Chúng sống thành đàn từ 5 đến 20 con, chủ yếu là ngựa cái và ngựa non, với một ngựa đực đầu đàn (Hình: Ed Charles)

Nguồn hình ảnh, Ed Charles

Chụp lại hình ảnh, Những đụn cát ở Namibia thuộc Sa mạc Namib ở tây nam châu Phi rất đẹp - và là một trong những nơi cổ nhất thế giới. Chúng có thể dồn cao lên tới 1000 bộ (khoảng hơn 300m) (Hinh: Ed Charles)

Nguồn hình ảnh, Barrie Britton

Chụp lại hình ảnh, Những tia chớp tại Tây Nam Namibia (Hình: Barrie Britton)

Nguồn hình ảnh, Toby Nowlan/BBC NHU 2016

Chụp lại hình ảnh, Tắc kè Palmato sống giữa những đụn cát của Sa mạc Namib (Hình: Toby Nowlan/BBC NHU 2016)

Nguồn hình ảnh, Ed Charles

Chụp lại hình ảnh, Chim ưng Harris có ở hầu hết các nơi trên châu Mỹ, và tập trung khá nhiều ở vùng sa mạc nhiều xương rồng thuộc miền nam nước Mỹ. (Hình: Ed Charles)

Nguồn hình ảnh, Ed Charles

Chụp lại hình ảnh, Vùng bình nguyên cằn cỗi nhiều sỏi đá của Namibia rất nóng, nóng tới mức nếu trời đổ mưa thì nước sẽ bốc hơi ngay trước khi giọt mưa rớt tới được mặt đất (Hình: Ed Charles)

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Earth.