Việt Nam: Bàn tán quanh vụ cưỡng chế cách ly ở Bắc Giang

Nguồn hình ảnh, Other

Chụp lại hình ảnh, Ảnh chụp màn hình cảnh một phụ nữ bị cưỡng chế cách ly

Từ tối qua, video cảnh cưỡng chế cách ly một phụ nữ được cho là tại Bắc Giang đang phát tán nhanh.

Nhân vật chính trong video này bị cho là F1 nhưng không tự nguyện cách ly.

Video chiếu rõ cảnh lực lượng chức năng dùng xe cẩu đột nhập qua ban công tầng ba. Đèn pha rọi thẳng, người phụ nữ bị cưỡng bức, bị đẩy ngã trong bối cảnh huyên náo, chó sủa và quát tháo.

Và tiếng cán bộ quát tháo sau khi tống người vào xe, là những âm thanh có thể nghe được, rất rõ.

“Mày ngồi im trong đó nghe chưa!”; “Hai thằng ngồi ốp nó vào!”

Nhiều ý kiến đồng tình, nhưng lời lẽ khiếm nhã

Một số trang tin ở Việt Nam, như Đại Đoàn Kết, đưa tin “Bắc Giang: Dùng cần cẩu cưỡng chế F1 trốn cách ly, cố thủ hơn nửa ngày trong nhà.”

Báo này viết: “Theo nhân chứng, người phụ nữ là F1. Tuy nhiên người này đã không khai báo y tế và không chịu đi cách ly, không những thế còn khóa trái cửa trốn trong nhà. Sự việc được đăng tải gây bức xúc người dân bởi ý thức của ca F1 này.”

Trang AFamily cũng đưa tin trong bài “Dùng cần cẩu tiếp cận, cưỡng chế người phụ nữ F1 cố thủ trên tầng 3, không chịu cách ly.”

Nhiều trang mạng xã hội đều đăng tin với một cách nhìn như thế, theo sau là bình luận của bạn đọc.

Nguồn hình ảnh, Other

Chụp lại hình ảnh, Báo chí VN đưa tin vụ cưỡng chế cách ly Bắc Giang

Bạn Lê Thu viết: “Đúng thật là não chó. Họ đã quá vất vả rồi lại còn nhục với những loại ngáo như này. Một mình nó mà phải bao nhiêu người vất vả đi cưỡng chế. Nhốt mẹ nó vào chuồng chó cho nó ở.”

Phu Nguyen thì cho rằng: “Lần sau các bác đừng vất vả như thế này. Cử hai bác đến khoá trái cửa lại, không cho ra ngoài nữa là phải tự đi cách ly ngay.”

Đọc cách xưng hô giữa người bình luận với “lực lượng chức năng” và người bị bắt là hiểu thái độ ủng hộ hay phản đối cách làm này. Có nhiều ý kiến còn thẳng thừng hơn.

Dũng Phạm còn gợi ý cưỡng bức bằng cách, “Không cần làm như này, cắt điện cắt nước, khoá niêm phong lại đói mò ra ngay.”

Bạo lực hơn, Lê Tuyết: “Con này cho nó vào tù mãi ko cho ra để cho đất nước được yên.”

Nguồn hình ảnh, Other

Chụp lại hình ảnh, Ảnh chụp màn hình những cảnh cưỡng chế tại Vũ Hán

Giống như Vũ Hán?

Không khí “chống dịch như chống giặc” này khiến người ta liên tưởng đến những video cưỡng chế tại Vũ Hán năm ngoái. Nhiều ý kiến trên báo chí quốc tế mô tả cách làm này thiếu tôn trọng nhân phẩm.

“Với việc các quan chức đi từng nhà để kiểm tra sức khỏe và bắt buộc bất kỳ ai bị bệnh phải cách ly. Một cậu bé khuyết tật được cho là đã chết sau khi bị bỏ lại mà không có thức ăn, nước uống hoặc sự giúp đỡ khi cha và anh trai của cậu bị cách ly”, The Guardian viết.

Vẫn theo báo này, Chen Xi, một trợ lý giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Yale, nói rằng mặc dù ông tin rằng Trung Quốc đã ngăn chặn thành công virus, nhưng không phải tất cả các phương pháp được áp dụng đều cần thiết.

CNN trong bài “Người Vũ Hán khỏe mạnh nói họ bị buộc cách ly tập trung, nguy cơ bị lây nhiễm”, viết:

“Theo các biện pháp này, những cá nhân được coi là có nguy cơ cao - những người có dấu hiệu bị nhiễm hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính - bị loại khỏi cộng đồng và đưa vào hàng trăm trung tâm cách ly tạm thời được thiết lập trên khắp thành phố. “

Nhân vật tên Wang trong bài của CNN nói: "Họ nói nếu tôi từ chối, cảnh sát sẽ cưỡng chế đưa tôi đến đó.”

Đầu năm ngoái, độc giả Việt Nam cũng được xem nhiều video cưỡng chế được cho là ở Trung Quốc. Đã có nhiều người bày tỏ không tưởng tượng được mức độ tàn khốc của dịch bệnh.

Người xem bàng hoàng trước cảnh tượng lực lượng công lực được cho là lạm quyền.

Bắc Giang hiện là tỉnh có số ca nhiễm nhiều nhất Việt Nam. Tính đến trưa 27/5, có 1564 trường hợp. Nhiều khu công nghiệp đã phải đóng cửa. Chính quyền áp dụng các “biện pháp mạnh” nhằm dập dịch.

Chính quyền đang điều động thêm người đến tỉnh này để tăng cường chống Covid-19 trong những ngày gần đây.