Covid: Quảng Trị biếu lợn cho TP HCM, Hà Nội cấm cắt tóc, Móng Cái tiêm Sinopharm

Chụp lại hình ảnh, Hình heo to chỉ có tính minh họa

Một phụ nữ ở Tân Long, tỉnh Quảng Trị đã đem con lợn to nhất trong đàn mà gia đình bà nuôi, để giúp chính quyền địa phương góp sức hỗ trợ TP HCM chống dịch Covid.

Trong phong trào báo chí VN gọi là cả nước 'chia lửa' với đô thị lớn nhất Việt Nam hiện đang ghi nhận nhiều ca lây nhiễm gia tăng, bà Nguyễn Thị Hạt nói bà muốn "gửi quà cho TPHCM".

"Nhà tôi nuôi lợn nên chỉ biết ủng hộ như vậy. Chỉ mong gửi chút tấm lòng của mình, với hy vọng đồng bào miền Nam sớm chiến thắng đại dịch Covid-19," bà Nguyễn Thị Hạt nói.

Theo trang Dân Trí, cuối cùng thì người ta đã làm thịt con lợn 120 kg để làm ruốc, chuyển cùng nông sản từ Quảng Trị vào TPHCM, dự kiến vào ngày 14/07/2021, chứ không vận chuyển gia súc vào đó.

Ngôn ngữ thời chiến

Bên cạnh câu chuyện đời thực này, truyền thông Việt Nam những ngày qua tiếp tục đăng tải tin về phong trào có tờ báo gọi là "chia lửa" với TPHCM.

Ngôn ngữ thời chiến được sử dụng trở lại dù trên mạng xã hội có một số ý kiến cho rằng cách làm đó không phù hợp.

Nguồn hình ảnh, Tôi là dân Gò Vấp

Chụp lại hình ảnh, Quầy thức ăn hết sạch ở siêu thị Lotte Mart Gò Vấp , TP HCM trước giờ phong tỏa

Ví dụ, hôm 12/7, tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh "tổ chức lễ xuất quân đợt III, tiễn 70 cán bộ, y, bác sĩ của tỉnh cùng các trang thiết bị hiện đại lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19", theo báo tỉnh.

Trước đó, vào ngày 05/07/2021, chừng 350 cán bộ, sinh viên của Đại học Y Hà Nội tình nguyện vào Bình Dương hỗ trợ địa phương chống dịch Covid-19.

Thành đoàn HN gọi đây là chiến dịch "chi viện" cho Bình Dương, theo tờ Người Lao Động.

Trong số các ý kiến chỉ trích, đạo diễn Song Chi từ Leeds, Anh Quốc viết trên BBC News Tiếng Việt gần đây rằng, "thay vì chống dịch bằng tư duy khoa học thì chống dịch bằng tư duy thời chiến, bằng tinh thần, khẩu hiệu, suốt ngày "thần tốc" với "quyết thắng", đưa sinh viên vào hỗ trợ Sài Gòn chống dịch thì hô hào "giải phóng miền Nam"…

Tuần đầu tháng 7, truyền thông VN khi đăng tin Vietnam Airlines bố trí riêng một chuyến bay để chở đoàn 300 sinh viên vào TP HCM đã cho biết có những khẩu hiệu như "Mở ra đường Hồ Chí Minh trên không" để kịp thời để chi viện cho "chiến trường miền Nam" chống dịch, được sử dụng.

Một số người trong 'đoàn cứu viện' còn cho đây là cuộc "giải phóng miền Nam lần 2", vốn là một điều nhạy cảm về lịch sử, gây tranh luận trong một số văn nghệ sĩ, bloggers người miền Nam.

Facebooker từ Đức viết rằng chỉ riêng việc coi "Covid là địch" để "diệt, hoặc trốn tránh" đã trái khoa học vì nhiều quốc gia nay đã xác định "phải sống chung với virus".

Tuy thế, dù hệ thống chính trị có quán tính dùng ngôn ngữ chiến tranh để nói về Covid, cùng thời gian cũng có các hoạt động thiện nguyện tự phát hoạt động thực tế, không quảng bá ở Sài Gòn giúp dân ở các điểm bị cách ly, phong tỏa có đồ ăn, thực phẩm.

Có ý kiến từ người dân chia sẻ với BBC News Tiếng Việt về "ba lớp phong tỏa":

"Hiện có ba lớp phong tỏa: phong tỏa toàn thành phố, phong tỏa con hẻm này và phong tỏa khu nhà của họ. Nhà trọ công nhân thì chật hẹp mà không thể ra vào thành ra rất bí bách."

Tình cảnh này có vẻ tương phản với bức tranh "cả nước vì người dân TP HCM" mà truyền thông chính thức đang mô tả.

Dù vậy, có ý kiến nói hệ thống chính trị và truyền thông VN không biết sử dụng ngôn ngữ của xã hội dân sự nên chỉ có cách dùng mệnh lệnh hành chính, với rất nhiều công văn, chỉ thị, công điện "hỏa tốc" thay đổi liên tục, gây căng thẳng xã hội.

Từ góc độ chuyên môn, bác sĩ Trần Tuấn từ Hà Nội viết trên Facebook cá nhân hôm 09/07, nói rằng:

"Truyền thông thực hành chống dịch thời gian vừa qua quá nhấn vào các hoạt động tập thể, đẩy mạnh vai trò can thiệp nhà nước, đang dần trở nên duy ý chí, thiếu dẫn đường bởi khoa học trước tình hình thực tế đã biến đổi mạnh, dẫn đến làm nhẹ đi vai trò phòng chống dịch tối quan trọng của cá nhân, giảm sự tham gia chủ động của người dân, của cơ sở."

Nguồn hình ảnh, TP Hà Nội

Chụp lại hình ảnh, Dù có nhiều lời kêu gọi VN cần áp dụng công nghệ số và các mô hình khoa học để chống dịch, thay cho các văn bản dài dòng, Chủ tịch HN vừa ra một văn bản 'hỏa tốc' về việc kiểm soát kinh hoạt từ 13/07

Trong bài được BBC News Tiếng Việt đăng lại, ông Trần Tuấn nêu ý kiến:

"Thực thi chống dịch chạy theo "truy vết" khiến cả hệ thống y tế gồng lên, đặc biệt hệ thống bệnh viện, mệt mỏi quay cuồng chạy theo "chặn đường đi muôn phương của con vi rút", làm trầm trọng thêm gánh nặng vốn có của y tế và làm lu mờ đi đích lẽ ra y tế phải tập trung làm tốt lúc này là (1) ưu tiên củng cố năng lực hồi sức cấp cứu đối phó với những trường hợp dịch bệnh nặng trên toàn hệ thống và (2) phát triển tư vấn điều trị tại nhà rộng khắp các dạng bệnh, đặc biệt các trường hợp nhiễm trùng nghi dịch COVID-19."

Còn nhiều thách thức

Hiện nay, ngoài TPHCM thì Bình Dương, Khánh Hòa, Phú Yên là các địa phương phía Nam đang ghi nhận các ca dịch bệnh gia tăng, khiến chính phủ VN phải giao cho Phó thủ tướng Võ Đức Đam họp trực tuyến để chỉ đạo việc "khoanh vùng, dập dịch", theo trang web Chính phủ.

Ngay tại Hà Nội thì tình hình cũng không lạc quan lắm.

Chính quyền thủ đô VN đã gửi công văn hỏa tốc hôm 12/02, ra lệnh "tạm dừng cắt tóc, gội đầu, và quán ăn chỉ bán mang về từ 0h ngày 13/7".

"Thành phố dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; đồng thời dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng."

Vẫn liên quan đến Covid-19, báo VN cho hay vùng biên giới Móng Cái, Quảng Ninh hôm 11/07 đã tổ chức tiêm vaccine Sinopharm của Trung Quốc cho 30 nghìn người, theo trang tin Y tế Móng Cái.

Một số trang mạng xã hội vẫn chia sẻ ý kiến bày tỏ lo ngại về vaccine TQ, nhưng báo Móng Cái thì cho rằng "nhân dân địa phương nhiệt tình hưởng ứng" các liều Sinopharm.

Xem thêm về tiến độ tiêm chủng Covid ở Việt Nam trong bảng sau: