Vụ án Cục lãnh sự 'nhận hối lộ': Bộ Công an 'gõ cửa' Bộ Giao thông
Nguồn hình ảnh, VCP
Bộ Công an đã đề nghị Bộ Giao Thông Vận tải cung cấp tài liệu làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay "giải cứu" và chuyến bay "combo", theo truyền thông Việt Nam.
Thanh Niên đưa tin văn bản gửi Bộ GTVT ngày 17/2 từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay nói trên được bắt đầu từ thời điểm nào.
"Căn cứ tiêu chí, cơ sở nào để Bộ GTVT xét, duyệt cấp chuyến bay và các quy trình, thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không bay "combo", "giải cứu" như thế nào," theo Thanh Niên.
Điểm đáng chú ý là văn bản của Bộ Công an được báo Thanh Niên dẫn lại mô tả các chuyến bay "giải cứu" là "không trả phí".
Bài của Thanh Niên mô tả Bộ GTVT được yêu cầu cung cấp danh sách chi tiết hãng hàng không, chuyến bay (thời gian, số hiệu máy bay, sân bay cất, hạ cánh) và các doanh nghiệp đã được Bộ GTVT cấp phép triển khai các chuyến bay "giải cứu", "combo" cũng như danh sách công dân đã được đưa từ nước ngoài về trên các chuyến bay "giải cứu" và hợp đồng, chi phí thanh toán của từng chuyến bay cũng được đề nghị làm rõ.
Được biết Bộ Công an còn đề nghị cung cấp danh sách cá nhân tại Bộ GTVT được phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xét duyệt cho hãng hàng không, doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay "giải cứu", "combo".
Phản hồi lại đề nghị của Bộ Công an, giải trình ban đầu của Bộ GTVT là bộ này không được giao trách nhiệm trong việc đánh giá, tổng hợp nhu cầu, phê duyệt danh sách công dân, cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay "giải cứu", chuyến bay "combo".
"Ngành giao thông trên tinh thần phối hợp trách nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức các chuyến bay một cách sớm nhất nhằm đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng được về nước của bà con.
"Kế hoạch giải cứu công dân được Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao phê duyệt trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ, ngành liên quan".
Vào ngày 28/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can đối với bốn lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), để điều tra về hành vi "nhận hối lộ".
Lệnh khởi tố khi đó nói vụ án liên quan đến việc "xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước".
Điều này có thể hiểu rằng vụ án bao gồm cả chuyến bay "giải cứu" và chuyến bay "combo" khi hành khách phải trả tất cả các chi phí từ vé, chỗ ở, đồ ăn, xét nghiệm... với giá vé rất cao và là chuyến bay một chiều.
Kể từ khi có Vụ án "Nhận hối lộ" tại Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho hay, từ năm 2020 đến nay đã triển khai hơn 1.000 chuyến bay và đưa 240.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước.
Bốn người tại Bộ Ngoại giao bị cáo buộc có hành vi "trục lợi cá nhân" là Nguyễn Thị Hương Lan (48 tuổi, Cục trưởng Lãnh sự), Đỗ Hoàng Tùng (42 tuổi, Phó Cục Lãnh sự), Lê Tuấn Anh (40 tuổi, Chánh văn phòng Cục Lãnh sự) và Lưu Tuấn Dũng (35 tuổi, Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự).
Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Vào ngày 17/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nói "Chủ trương nhất quán của Bộ Ngoại giao là sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" và rằng "Vụ việc liên quan đến sai phạm của một số cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn".
"Việc đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước trong bối cảnh đại dịch vừa qua là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và nhân đạo của Đảng và Nhà nước," bà Lê Thị Thu Hằng nói.
Bình luận về phát biểu này, Võ sư Đoàn Bảo Châu từ Hà Nội viết trên Facebook cá nhân:
"Việc đưa công dân về nước là điều đương nhiên một chính quyền nên làm và nói cho chính xác là phải làm. Chính quyền là một bộ máy điều hành đất nước, thu tiền thuế từ doanh nghiệp, từ người dân chính là để làm những việc như thế này.
"Cô nói: "kết quả giải cứu công dân là không thể phủ nhận!" Cô không nên nhấn mạnh quá, khiến công luận cảm thấy như thể cô đang kể công. Vậy bộ máy ăn lương từ ngân sách sẽ làm gì nếu không phải là những việc như thế này? Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm thì công dân phải trả tiền để được trở về…"
Ông Châu nói rằng Bộ Ngoại giao nên có lời xin lỗi công luận về việc sai phạm của 4 cán bộ đã lợi dụng sự khó khăn để làm điều mà ông mô tả là "hút máu, ăn thịt công dân".
Trong khi đó Luật sư Lê Công Định từ Sài Gòn trên Facebook cá nhân đặt câu hỏi về số tiền quá cao thu từ các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước:
"Vì Bộ Ngoại giao chủ trương tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước với giá cao, nhưng không chủ trương hối lộ, nên ngoài khoản tiền hối lộ mà một số cá nhân đã nhận, số tiền thu được còn lại từ giá cao đi về đâu? Quỹ đen chung của cả Bộ Ngoại giao chăng?"
Trên 'Tôi và Sứ quán' trên Facebook (trang phanh phui các hành vi tiêu cực từ cơ quan lãnh sự VN tại nước ngoài), bạn Nguyen Thanh Trung viết:
"Đề nghị TVSQ làm bảng đăng ký cho những ai bị chặt chém trọng thương vụ "giải cứu" này vào đăng ký.
"Từ danh sách này chúng ta đứng ra kiện Bộ Ngoại giao đòi phải hoàn trả lại tiền cho tất cả những ai bị chặt chém.
"Đây là một vụ án bẩn thỉu nhất, họ đã lợi dụng quyền lực và đại dịch Covid-19 để kết cấu ăn cướp tiền của dân.
"Cục lãnh sự không bỏ rơi (tiền) của ai thì không ai để Cục lãnh sự ăn cướp tiền, tiền ăn cướp phải hoàn trả lại cho người bị hại".
Một số nguồn thạo tin trong nước nói với BBC Tiếng Việt rằng đại diện ngoại giao Việt Nam tại một số nước đã và đang phải "giải trình" một số câu hỏi liên quan tới vụ án này.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có